Giới thiệu chùm thơ của tác giả Trường Sơn

Ngày đăng: 10:00 24/02/2016 Lượt xem: 503

 

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ TRƯỜNG SƠN

 

 

VỀ THĂM LĂNG BÁC

 

 

 

 

Con miền Tây Bắc xa xăm

Hôm nay mới được về thăm Lăng người

Xuân về tươi trẻ đất trời

Uy nghi lăng Bắc rạng ngời cờ sao

 

Ba Đình giọt nắng thanh cao

Cây xanh đón gió mát vào trong Lăng

Đường lên con bước khẽ khàng

Lặng nhìn Bác ngủ mà hàng lệ rơi

 

Hồ Chí Minh ngát tên Người

Anh hùng dân tộc xóa đời Xiềng Gông

Niềm tin triệu triệu tấm lòng

Là vầng dương đỏ thắp hồng ước mơ.

 

Bụt mọc(*) ơi ! sao ngẩn ngơ

Lối mòn dấu dép còn mờ bên ao

Cá hồng vẫn cảnh năm nào

Đua nhau quẫy sóng bơi vào đòi ăn

 

Nhà sàn thang gác con lần

Ôi bao kỷ vật sáng ngàn đời sau

Nụ hoa vương mãi nỗi sầu

Nhớ ơn Người đã ươm bầu trồng cây

 

Bác ơi ! Tình ấm nơi đây

Cháu con hội tụ đong đầy nhớ thương

Thương Bác sương gió dặm trường

Phong phanh áo vải tìm đường cứu dân

 

Hôm nay một sáng mùa xuân

Bâng khuâng con đứng giữa ngàn hoa tươi

Vườn thiêng thơm mãi hương người

Thanh cao tình Bác mặt trời trong Lăng.

 

-------------------------------------------

(*) “Bụt mọc”- Một loại cây được trồng quanh ao cá Bác Hồ

 

 

 

 

MÙA XUÂN CON VỀ BÊN BÁC

 

 

 

 

Sáng xuân nay bầu trời trong xanh qúa !

Con về đây dâng Bác những lời ca

Cùng tấm lòng cung kính trước linh hoa

Mà bùi ngùi nhớ thương trào nước mắt

 

Không Bác ơi, Bác không bao giờ mất !

Mãi vẹn tròn tình nghĩa ấm thiết tha

Mãi sáng ngời công đức của người Cha

Đường vinh quang tim con luôn có Bác.

 

 

Trường Sơn - Tổ 10, phường Trung Tâm

Thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái

 

 

tin tức liên quan