Chùm thơ Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 11:26 11/06/2021 Lượt xem: 370
 
CHÙM THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
TRANG THƯ MÙA DỊCH
 
Chủ nhật này, anh cũng chưa về đâu
Vì Bắc Ninh- Bắc Giang vẫn còn nặng lắm
Cứ mỗi ngày lại mươi ca nhiễm
Nguy hiểm vô cùng, khu công nghiệp loại A.
 
Giặc Covid nó đánh chúng ta
Tốc độ tiến quân còn nhanh hơn gió bão
Chúng di chuyển không cần phi đạo
Người với người tiếp xúc cũng lây lan.
 
Trọng điểm phía Bắc là Bắc Ninh, Bắc Giang
Khu kinh tế đứng đầu cả nước
Bọn Covid dã man láo xược
Chúng đánh ta nhiều thủ đoạn hiểm nguy.
 
Để chống nó ta cần phải cách ly
Không tụ tập cà phê, bia rượu
Không cỗ bàn, liên hoan nhậu nhẹt
Không Karaoe nơi quán xá, nhà hàng.
 
Vì rất vội, anh chỉ viết mấy dòng
Chữ loằng ngoằng nên em cố đọc
Và tuần này anh cũng chưa về được
Hẹn gặp em khi Covid đầu hàng. 
 
Ngày 3-6-2021
 
 
NGÀY XƯA, NGÀY NAY
 
Ngày xưa bom Mỹ đánh ta
Ta không hề sợ vẫn ra ngoài đồng
Vẫn cày cấy, vẫn gieo trồng
Bom kia kệ nó, coi không có gì
Đường ta, ta vẫn cứ đi
Chẳng rào, chẳng cấm kẻ đi, người về.
 
Ngày nay Covid đánh vào
Đường to, lối nhỏ chỗ ào cũng ngăn
Không cho dịch bệnh tràn lan
Cách ly xóm- xóm, làng- làng, phường ta
Quy định đã được phát ra
Ai không thực hiện phạt ba triệu đồng
Toàn dân chưa được ra đồng
Thương cho rau củ, ngoài đồng chết khô
Nước thì đầy ắp ao hồ
Không người ra tưới rau khô từng ngày.
 
Thôi đành phải chịu vậy thôi
Vì dịch Covid tạm thời hy sinh
Mày chết tao cũng thương tình
Nhưng tao không phải hy sinh vì mày
Chửi bọn Covid về đây
Đảo lộn cuộc sống giữa mày và tao.
 
Ngày 3-6-2021
 
                                                    
      
    NHỚ MÃI NHỮNG BÀI CA
          (Kính tặng các nhạc sỹ có bài hát trong bài thơ này)
 
Những bài ca đi cùng năm tháng
Đưa tôi về ký ức xa xưa…
Sống lại trong giây phút tiễn đưa
“Đi đầu quân” buổi lên đường nhớ mãi!
 
Chúng tôi đi, đầu còn ngoảnh lại
Nhìn “làng tôi” trong làn khói con tàu…
Những nếp nhà và những thân cau
Đứng oai nghiêm như lời chào tiễn biệt!
 
Chúng tôi đi sống chết gì chưa biết
Vui với “bài ca Đất Nước” hát vang !
“Lá đỏ” Trường Sơn trên đỉnh đại ngàn
“Dáng đứng Việt Nam” tạc vào thế kỷ!
 
Chúng tôi vào chiến trường đánh Mỹ
Vẫn rất yêu “Cô gái mở đường”
“Tiểu đội xe không kích” thân yêu
“Trường Sơn đông- Trường Sơn tây” một thuở!
 
“Bài ca bên cánh võng” chắc ai cũng nhớ
Để có một ngày “Đất Nước trọn niềm vui”
“Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh” xúc động, bùi ngùi
“Năm anh em trên một chiếc xe tăng” húc đổ cổng Dinh Độc lập
Tổ Quốc ơi, nụ cười à nước mắt
Những bài ca cùng năm tháng không quên
Kính phục những người con trí vững gan bền
Để lại cho đời “VẾT CHÂN TRÒN TRÊN CÁT”.
         
                  
                                                           
     QUÊ HƯƠNG VẪN NHỚ ANH NHIỀU
            (Kính tặng cố nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý)
 
Ông ơi ! dáng đứng Bến Tre
Hàng dừa nhỏ lệ khi nghe tin buồn…
“MẸ RU CON” lớn con khôn
Ra đi đánh giặc làm tròn phận trai
“Bài ca năm tấn” nhớ ai
Để buồn hạt thóc thương hoài người xa!
“TẤM ÁO MẸ VÁ NĂM XƯA”
Nhân dân đùm bọc như vừa mới đây
Ơi! “Hồ kẻ gỗ” có hay
“Người đi xây” ấy đã bay về trời…
Hà Tĩnh ơi – Hà Tĩnh ơi !
Tâm tình một khúc nhớ đời câu ca!
Ông Nguyễn Văn Tý tài ba
Ra đi để lại bao la tình đời
Ai mang câu hát à…ơi
Trăm năm còn nhớ tới người văn hoa
Bao nhiêu bài hát viết ra
Bấy nhiêu tình nghĩa đậm đà quê hương!
 
Chúc ông về chốn thiên đường
Ngàn thu yên giấc, quê hương nhớ nhiều.
 
                                                                          
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tin tức liên quan