Chùm thơ của NGUYỄN NGỌC BÚT
	 
	 
	HAI CHIẾC KHĂN HỒNG
	 
	Tiễn anh đi một chuyến tàu
	Đến nay mấy chục mùa ngâu không về
	Có người nhà ở Phù Khê 
	Mách rằng anh đã thác về suối tiên
	 
	Hôm nay đồng ngũ,đồng niên
	Đến nơi anh thác nằm bên suối đồi
	Nén nhang em thắp anh ơi
	Rì rào gió thổi trên đồi cây thông
	 
	Vẫn còn cả túi ni lông 
	Cả chiếc khăn hồng ngày cưới tặng anh
	Nỗi niềm trăng lạnh long lanh
	Khăn hồng ấp ủ xương mình khỏi hao
	 
	Trải qua mưa nắng gian lao
	Khăn hồng vẫn giữ lúc trao ban đầu
	Để trăm năm trọn làm dâu
	Để cho trầu thắm duyên cau tươi hồng
	 
	Phút giây ôm ấp người chồng
	Ngậm ngùi,bịn rịn má hồng chưa phai
	Xa xôi xách trở đường dài
	Địu anh dón bước tối mai mới về
	 
	Mẹ già ra tận bờ đê
	Khóc thầm mừng tủi con về đấy ư
	Em tu đã trở thành Sư
	Trọn bề hương khói đã từ lâu nay
	 
	Năm canh giấc mộng chẳng say
	Quê hương từ ấy,đổi thay đã nhiều
	Từ nay sớm sớm chiều chiều
	Thỏa lòng mong ước bao điều bên anh
	 
	Tháng 8 năm 1973
	 
	 
	 
	CƠM LÍNH RAU RỪNG
	 
	Cơm lính với rau tàu bay
	Hết rau rồi phải ăn thay măng rừng
	Bò khai mọc ở ngang chừng
	Rau dớn mọc ở ngang lưng suối đèo
	Rau sam,rau reuj không leo
	Không như rau ngót vươn trèo trên cao
	Nhớ đời lính chiến năm nào
	Nàm gai nếm mật gian lao vô cùng
	Vươn cao khí phách anh hùng
	Các loài rau đã góp công diệt thù
	 
	Tháng 8 năm 1972
	 
	 
	TƯỞNG NHỚ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
	 
	Nhớ rừng Việt Bắc xa xôi 
	Nhớ ngày phong tướng giữa trời TỉnKeo
	Bẩy tầng thác đỏ suối reo
	Hành quân người nghỉ trên đèo Pha Đin
	Dấu chân dép lốp còn in
	Bóng hình Đại tướng trong tim muôn người
	Điện Biên chấn động đất trời
	Chiến công hiển hách sáng ngời sử thi
	Nóc hầm Đờ Cát Tờ Ri(De Catstrie)
	Sao vàng năm cánh quốc kì tung bay
	 
	Pháp thua Mỹ nhảy vào ngay 
	Miền Nam là đất nước này của ta
	Đại tướng thao lược tài ba
	Có Đảng .có Bác dân ta thành đồng
	chiến công thần tốc chiến công
	Việt Nam toàn thắng hào hùng xôn xao
	 
	Chí cao tuổi thọ càng cao
	Thọ cao càng lắm công lao tướng hùng
	Đại tướng chí dũng kiên trung 
	Thắng hai đế quốc,non sông khải hoàn
	Nước nhà độc lập bình an
	Trên trăm tuổi mới thanh nhàn nghỉ ngơi
	Sáu tư dân tộc lệ rơi
	Địa linh đưa đón về nơi vĩnh hằng
	 
	 
	Nguyễn Ngọc Bút
	Sinh năm 1945.Tổ 20.Phường quang Trung,TP Thái Nguyên
	Hội viên hội Văn học nghệ thuật Việt Bắc
	ĐT: 0912 551 765
	Gmail:ngocbut@gmail.com