Thăm đất nước triệu Voi - Hoàng Kiền

Ngày đăng: 10:05 12/03/2016 Lượt xem: 532

THĂM ĐẤT NƯỚC TRIỆU VOI

 

(Trung tâm Tổ chức thăm chiến trường xưa

của Hội truyền thống Trường Sơn-

Quân tình nguyện Việt Lào tổ chức)

 

Thiếu tướng Hoàng Kiền

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Quý tặng

 

Bước vào năm mới Bính Thân

Hẹn nhau hội tụ du xuân đất Lào

Cựu binh chinh chiến tuổi cao

Gia đình, bè bạn hợp vào một phương

 

Gọi nhau dậy lúc mờ sương

Phố Đô đèn sáng thoáng đường xe đưa

Na Mèo cửa khẩu nghỉ trưa

Xế chiều đoàn tới Sầm Nưa nước Lào

Thủ Đô kháng chiến đẹp sao

Thăm khu Di tích, tự hào Công binh

Năm xưa giúp bạn tận tình

Căn cứ chống Mỹ, chương trình dựng xây

Hang, hầm cải tạo đủ đầy

 Trung ương Lào đóng những ngày chiến tranh

 

Đường  đèo leo dốc lượn quanh

Hủa Phăn, Xiêng Khoảng non xanh bao trùm

Ngỡ ngàng xem Cánh Đồng Chum

Lào Thưng, Lào Sủng, Lào Lum! Ai làm?...

Trường tồn kỳ tích nhân gian

Chiến dịch phòng ngự sử vàng khắc sâu

Tượng đài Chiến thắng đậm mầu

Liên quân Lào Việt tuyến đầu đấu tranh

 

Xe bon tiếp bước vi hành

Luang Phra Băng đến kinh thành Cố đô

Cung vua, chùa cổ, đền thờ

Mê Công sông phố, ngước hồ Quang Si

Leo lên đỉnh núi diệu kỳ

Rừng xanh thác trắng rầm rì âm vang

 

 Dạo thăm  chợ bán, bản làng

Dân Lào tay khéo làm hàng thủ công

 

Xuôi đường ngắm cảnh vừng đông

Trập trùng cung bản liên thông giao hoà

Viêng Chăn tươi đẹp hiện ra

Thủ Đô xứ sở Chăm Pa đón chào

Thạt Luông - tháp lớn chùa cao

Thịnh hành đạo Phật đất Lào khắp nơi

Từng đoàn sư sãi dạo chơi

Đầu trần chân đất đội trời du kinh

 

Khải Hoàn Môn tạc dáng hình

Phố thưa, đường thoáng văn minh cộng đồng

Chợ đêm nhộn nhịp bên sông

Dọc theo dòng nước Mê Công thanh bình

 

Ghé vào thăm Cục Công binh

Bao năm gặp lại nghĩa tình vẹn nguyên

 

Đã qua bốn tỉnh một miền

Dẫu cho đường khó, bỏ quên nhọc nhằn

Có công hàm, Bạn đón, thăm

Tấm lòng như ánh trăng rằm sáng trong

Việt kiều Xiêng Khoảng hội đông

Giao lưu nhộn nhịp Lăm vông đêm trường

Tuy xa đất Việt thân thương

Nặng lòng nỗi nhớ cố hương quê nhà

 

Mừng ngày Mùng tám tháng Ba

Chị em phụ nữ như hoa Việt-Lào

Niềm vui hoà quyện dâng trào

Bừng lên hào khí thêm cao tinh thần

 

Chuông reo, chuyển hướng hành quân

Bản làng thấp thoáng quang dần lùi xa

Nước Lào đất rộng bao la

Rừng cây khai phá, quanh nhà còn hoang

Một tuần dẫn dạo dọc ngang

Gói gom kỷ niệm rộn ràng mang theo

Dừng chân cửa khẩu Cầu Treo

Vẫy tay chào Bạn, nhớ đèo núi cao

 

Dặm trường vui chuyện tâm giao

Lời ca câu hát đan vào vần thơ

Chặng đường lượn lắc xóc xô

Khen hai chú lái ô tô giỏi nghề

"Trung tâm" chăm sóc mọi bề

Đoàn ta hoà nhập vai kề cảm thông

 

Mặt trời vẫn mọc đằng đông

 Nghĩa tình Lào Việt mãi không phai nhoà

Yêu miền xứ sở Chăm Pa

Người dân thân thiện hiền hoà vô tư

Đường bộ, thành phố, thủ đô

Bảy ngày chẳng thấy ô tô bấm còi

Mến người, quý đất Triệu Voi

Hẹn đầu năm tới xin mời hội quân

Nam Lào nối tiếp tình thân

Lên xe ta lại du xuân thuận đà

 

Hôm nay tạm biệt về nhà

Cháu con chờ đón món quà Lào thơm

 

24/1-2/2 Xuân Bính thân 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan