Thơ Phạm Đình Thái

Ngày đăng: 09:25 19/06/2021 Lượt xem: 272
Thơ Phạm Đình Thái                              
 
LÍNH TRẬN
(Tặng: đồng ngũ 4-74, E19-F968).
 
Mấy thằng lính trận gặp nhau
Bom vùi, pháo dập biết bao nhiêu lần
Giờ về Cái Gáo* liền thân
Nâng lý, cạn chén tinh thần vẫn hăng.
 
Bảy Mươi* thủng thẳng đến gần
Bốn Bảy* năm lại quây quần bên nhau
Rượu vào vẫn hát đôi câu
Hành quân cắt góc, tránh mau Pháo Bầy*.
 
Giờ về, thắng béo thằng gầy
Đấu Sáu* ngúng nguẩy, đuôi dài lê thê
Vẫn nhớ trận nọ, trận kia
Đánh đồn nhập nhoạng pháo khua tứ bề.
 
Đánh nhanh, rút gọn đường về
Tổ nào phải Chốt* liệu bề lo toan
Hầm hào chạy dọc, xuyên ngang
Hướng nào hỏa lực xé tan đội thù.
 
Bây giờ, cứ đúng tháng Tư*
Gặp nhau ta lại lu bù liên hoan
Bõ công bao trận chống càn
Bom vây, đạn chụp, pháo ngang mặt đường.
 
Thôi thôi kể mãi chiến trường
Nâng ly, chạm chén tỏ tường cuộc vui
Lính chiến kể chuyện: Chúng tôi
Ngậm ngang dòng lệ buồn vui giữa đời.
Còn bao nhiều “đứa” xa rồi
Rừng xanh ở mãi dưới trời non xanh
Vẫn còn phần bạn, phần anh
Bát cơm, chén rượu dâng ngang đất trời.
Để ta nhớ mãi một thời
Xứng danh một thuở là người chiến binh.

11-04-2021.
 
THƯ CỦA MẸ
(Kính tặng mẹ: Hoàng Thị Lý - Mẹ đồng đội của tôi).
 
Chẳng thể ngờ một bà mẹ công nhân
Thư dặn con lúc lên đường nhập ngũ
Viết rất ngắn mà sao vẫn đủ
Tình mẹ con, tình đất nước vẹn tròn.
 
“Hãy bình tĩnh mà đi…” theo tiếng gọi nước non
“Hãy tin tưởng vào tương lai…” cách mạng
Dẫu không đọc được nhiều lý luận
Vẫn tin rằng chiến thắng sẽ về ta.
 
Năm 74 khi mặt trận mở ra
Chắc mẹ biết sẽ đến ngày kết thúc
Mẹ tin tưởng để con trai vững bước
Theo tiếng gọi thiêng liêng khi Tổ Quốc cần.
 
Đây lời dặn của những người dân
Biết hy sinh vẫn cầm lòng rắn giỏi
Trước mặt con và bao đồng đội
Giờ xuất quân nén nỗi trong lòng.
 
Có những bà mẹ biết hy sinh những giọt máu của mình
Thì chiến thắng là điều không bàn cãi
Những đứa con không bao giờ lạc lối
Mẹ là gương trong, sáng đến muôn đời.
 
Chúng tôi
Những người con của Người
Suốt cuộc đời luôn là Người lương thiện
Đứng trước mẹ chưa một lần giả dối
Sợ mẹ đánh đòn đau suốt mấy ngàn năm.

24-04-2021.
 
ĐÔI BẠN GIÀ
 
Thảnh thơi ngồi trước hiên nhà
Một ông bế cháu có bà ngồi bên
Áo nâu dầu dãi bên thềm
Bên hiên hóng gió của tiền chẳng lo.
 
Bà hưu, ông vẫn cầm cờ
Nước non ngàn dặm cậy nhờ tâm ông
Giữ mình gương mẫu, sạch trong
Đảng trông, dân nước cầu mong vững vàng.
 
Bảy bảy sức khỏe vẫn ròn
Vì dân, vì nước ông còn tận tâm
Mái đầu tóc đã bạc thêm
Tiếng còn sang sảng nêu lên nhiều điều*
 
Đảng tin, dân dõi lòng theo
Bạn già tựa cửa ngắm chiều hoàng hôn
Với đời, ơn Bác* nhiều hơn
Vững tay chèo lái quê hương mạnh giàu

15-06-2021.
--------------------------
*Bác: Nguyễn Phú Trọng
*nhiều Điều: một số vấn đề về CNXH ở Việt Nam

 
Phạm Đình Thái
Hội Trường Sơn huyện Gia Bình- Bắc Ninh
Đt: 0385300773
 

tin tức liên quan