"Thương nhớ vườn quê" - Thơ: Vũ Tuấn, Phú Thọ

Ngày đăng: 08:49 21/06/2021 Lượt xem: 576
THƯƠNG NHỚ VƯỜN QUÊ
Tác giả : Vũ Tuấn

Có những điều sâu thẳm mãi trong tim
Con đi xa, nhớ về buồn muốn khóc
Vườn quê ơi, chở muôn vàn khó nhọc
Thương trái bầu, chưa lớn đã chợ phiên.

Quê nhọc nhằn cho  con được lớn khôn
Có cánh cò cứ dãi dầu mưa nắng.
Trong gió sương suốt một đời thầm lặng
Nghĩa ân tình, chở nặng ước mơ xa

Vườn của mẹ mang tình thương bao la
Chở che con bao tháng ngày dầm dãi…
Con đi xa vẫn thầm mong trở lại
Quê hương ơi, thương nhớ  nẻo đường về .

Vườn xưa kia  là cơm áo cả nhà
Là ước mơ mỗi ngày không phải đói...
Qua bể dâu, mảnh vườn quê vẫn đợi
Các con về hoa trái ngọt lành thương...

Rồi ngày mai con đi khắp nẻo đường
Vườn quê mẹ theo con về thành phố..
Xa quê hương, trong tim con mãi nợ
Thương quê nhà, thương nhớ mảnh vườn quê...

 

Phú Thọ, Ngày 16/6/2021 

tin tức liên quan