Chùm thơ Huỳnh Quốc Huy

Ngày đăng: 02:39 23/04/2016 Lượt xem: 451

CHÙM THƠ HUỲNH QUỐC HUY

Ban Biên tập tiếp tục giới thiệu chùm thơ của Huỳnh Quốc Huy, cộng tác viên gửi về cho chúng tôi chùm thơ.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

SUY NGẪM

Huỳnh Quốc Huy

 

Muốn cho cuộc sống thuận hòa

Hãy nên vui vẻ mọi nhà với nhau

Nói lời nhìn trước ngó sau

Không nên chọc ngoáy đàng sau của người

Nhớ xưa giải phóng đất trời

Đuổi Pháp-Nhật-Mỹ mọi người chung lưng

Hy sinh gian khổ đã từng

Cõi bờ Đất Việt nay bừng sắc xuân

Nhưng rồi chợt thấy phân vân

Mấy ai gương sáng thuận lời Bác khuyên!!!

Ngồi chung trên một con thuyền

Gian lao cùng vượt sang miền bờ vui

Yêu nhau hạnh phúc xây đời

Thương nhau rạng rỡ đất trời Việt Nam

Công nông đoàn kết nồng nàn

Trẻ già- sức mạnh của toàn dân ta.

 

TÌNH LÍNH BIỂN

Người đi để nhớ cho ai

Ngày thì ngắn, đêm thì dài đợi mong

Hôm nay trời đã cuối đông

Gió như thương nhớ não lòng vạc than

Đảo kia xa cách mây ngàn

Bao chan chứa vẫn nồng nàn người ơi!

Trường Sa trong trái tim tôi

Đắm say ngây ngất em ơi rộn ràng

Việt Nam khúc nhạc hân hoan

Biển xanh sóng vỗ ngập tràn trong tim

 

NGÀY XƯA

Thời gian vốn chẳng chờ ai

Tháng ngày qua vội bạc phai mái đầu

Gió buồn thương tóc trắng màu

Mây trời nhỏ lệ âu sầu vấn vương

Ngẫm mình cười gượng tiếc thương

Thời gian ơi hỡi! Hãy nhường chút thôi!

Mang về ký ức xa xôi

Đêm trường thương nhớ bồi hồi xuyến xao

Đời người là giấc chiêm bao

Ta ơi! Vui sống chớ nao nản lòng

Tiếc thương, thương tiếc cũng không

Luyến lưu, lưu luyến cũng xong kiếp người

Chiều buồn nhìn lá vàng rơi

Vầng dương sắp tắt chơi vơi giọt sầu

Tìm đâu? Giờ biết tìm đâu?

Chỉ còn ký ức in sâu nỗi niềm!

 

 

NÀNG THƠ

Cùng nhau gặp gỡ buổi đầu tiên

Ánh mắt ai kia quá đỗi hiền

Ta muốn làm quen lòng tự hỏi

Nàng ơi! Có cảm thấy "tình thiêng"?

Lời thơ trong sáng thật cao sang

Ngòi bút đạo đời thắm dịu dàng

Đôi mắt...ngại ngùng ta quyến luyến

Gặp nhau cùng mãi nhớ miên man

Trăng sáng trời Nam rực ngát hương

Cùng nhau gặp gỡ bạn muôn phương

Quen em hạnh ngộ trong giây lát

Chợt thấy tình em nặng vấn vương.

 

TÌNH LÍNH

Tôi bước chân đi khắp nẻo đường

Gởi hồn thơ mộng đến muôn phương

Bến xưa ngày trước tìm không thấy

Thuyền cũ hôm nao mãi chẳng tường

Dĩ vảng lững lờ bao kỉ niệm

Tương lai hờ hững lệ rơi tuôn

Mãi mang tâm trạng buồn hiu hắt

Tụ hợp, biệt ly vốn lẽ thường.

 

 

LG. HUỲNH QUỐC HUY

E-Mail: huy.huynhtieuhuong@gmail.com

Website: http://nhathohoanghuy.mov.mn

ĐTDĐ: 0908385826

 

tin tức liên quan