Chùm thơ của Nhà giáo Phạm Thúy Vĩnh

Ngày đăng: 10:11 25/04/2016 Lượt xem: 644

CHÙM THƠ CỦA NHÀ GIÁO PHẠM THÚY VĨNH

 

Từ ngày 15 đến 18/4/2016, Đoàn công tác của Quỹ học bổng Vừ A Dính đã có chuyến về nguồn tặng học bổng, tặng quà, tặng xe đạp cho các em thiếu nhi dân tộc tại Điện Biên và Sơn La.

Xúc cảm trong chuyến công tác này, Nhà giáo Phạm Thúy Vĩnh, Hiệu trưởng trường Ngô Thời Nhiệm (TP. Hồ Chí Minh) đã kịp ghi lại một chùm thơ.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

BBT

 

TRÊN ĐƯỜNG LÊN TÂY BẮC

 

Chuyện vui đỡ ngại đường xa

Ngọt bùi tâm sự thiết tha ấm tình

Trong lành theo ánh bình minh

Sẻ chia cho vợi hành trình gian nan.

 

15/4/2016

 

TRÊN ĐƯỜNG THĂM ĐIỆN BIÊN PHỦ

 

Đường lên Tây Bắc cuối xuân

Hoa ban thấp thoáng trắng ngần đua phô.

          Thung xa giăng mắc sương mờ

Quanh co đèo dốc hương đưa hoa rừng.

Núi xanh thăm thẳm điệp trùng

Lơ thơ mây trắng lưng chừng non xanh.

          Trời cao khoe vẻ thiên thanh

Lung linh nắng trải nõn cành lá non.

Chim trời gieo mãi véo von

Điện Biên hào khí sắt son đang chờ.

 

                                                            15/4/2016

             Kỉ niệm đoàn Vừ A Dính đi thăm và trao học bổng cho học sinh tỉnh Điện Biên

Kỉ niệm 75 năm thành lập Đội TNTP. HCM

 

 

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐỒI A1 – ĐIỆN BIÊN PHỦ

 

Máu xương anh gửi lại chiến trường

Ngược dòng quá khứ nặng buồn thương

 “Người” ngã xuống cho Điện Biên chiến thắng

Giữa vòng tay đất mẹ quê hương

Dâng Tổ quốc cả tuổi thanh xuân

Vì nước non hiến cả lòng thành

Sông núi hòa dáng hình chiến sỹ

Ngàn thu yên nghỉ….nhé các anh!

 

 16/4/2016

 

THĂM SƠN LA

 

Thăm nhà tù ở tỉnh Sơn La

Cây đào Tô Hiệu nhuộm hận pha

Phố phường hôm nay đời đổi mới

Kiêu sa vang vọng thác sông Đà

Ánh trăng mơ màng hòa ánh điện

Tiếng khèn gọi bạn phía đồi xa

Sương mờ phảng phất hồn lãng đãng

Điệp trùng rừng núi đượm hương hoa.

 

17/4/2016

      

         VỀ GIÀ

 

                                            (Kính tặng chị Trương Mỹ Hoa, các  chị  “U70” và “U60”)

 

Say sưa công việc lúc về già

                   Má hồng mòn mỏi năm tháng qua

                   Sức khỏe kém xa thời tuổi trẻ

                   Đồi mồi đôm đốm phả làn da

                   Vẫn hướng tầm nhìn về phía trước

                   Vẫn còn viết tiếp bản trường ca

                   Để cho tuổi trẻ theo gương sáng

                   Lòng vui thanh thản lúc về già.

 

         SAY TÂY BẮC

 

Cảnh quan Tây Bắc khiến lòng say

Đường, điện, trạm, trường nhiều đổi thay

Quanh co đèo dốc mờ sương núi

Đại ngàn xanh ngắt phủ trắng mây

Mơn man gió hát hương rừng tỏa

Ngô lúa xanh rờn cò trắng bay

Ban trắng, mận, mơ hồn lãng đãng

Đường trường đắm đuối những vẫn say.

 

17/4/2016

 

 

 

 

 

tin tức liên quan