Chùm thơ Hồ Thế Thắng, Tân Nghĩa, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày đăng: 01:25 04/05/2016 Lượt xem: 1.427

 

ĐỒNG ĐỘI

(Kỷ niệm 43 năm ngày nhập ngũ)

 

Đồng đội ơi ta lại ở bên nhau

Hát lại bài ca ngày ấy tóc còn xanh

“Đời mình là một khúc quân hành”

Uốn lượn bay cao trào dâng nỗi nhớ

Nỗi nhớ đằm sâu bạn nằm lại không về

 

Chiều ngày đông bên bến sông quê

Ngồi bên nhau ôn lại thời lính chiến

Những chàng trai của miền quê biển

Vào Trường Sơn lội suối băng đèo

Ngàn lẻ một vách đá cheo leo

Ngầm Li Tôn mưa về nước cuốn

Trường Sơn Đông giữa mùa mưa lầy lội

Sốt trọc đầu đồng đội cạnh bên

Trận đánh năm xưa chẳng thể nào quên

Địa đạo Dốc Con Mèo bạn tôi nằm lại

Sáu chàng trai ra đi mãi không về

 

Đồng đội ơi càng nhớ lại càng thương
Cõng bạn băng rừng chạy tìm đội phẫu

Mất một cánh tay bạn trở lại quê nhà
Bao chuyện buồn vui của những ngày qua

Ta ôn lại một thời và mãi mãi

Tóc tuy bạc nhưng hồn ta vẫn trẻ

Vẫn vững vàng như ngày ấy ở Trường Sơn

                             15/01/2015

 

 

 

BỐN BA NĂM NGÀY NHẬP NGŨ

 

Tháng Giêng năm Bảy hai

Giấy báo lên đường nhập ngũ

Giữa tiết học bài giao thoa

Cả lớp sững sờ

 

Chỉ được một ngày

Lớp chẳng kịp chia tay

Nhìn nhau bịn rịn

Ánh mắt nào còn vương

 

Những ngày ở chiến trường

Rừng Trường Sơn lầy lội

Pháo dội bom gầm

Ước một ngày về

 

Như một cơn mơ

Bốn ba năm đã qua

Bạn tôi nằm lại

Giữa đại ngàn mênh mông

 

Chúng tôi trở về

Tuổi còn rất xanh

Đất nước hết chiến tranh

Mà sao cực khổ

 

Ôn lại chuyện xưa

Nhớ bạn cười trong nước mắt

Tóc đã bạc

Vẫn như ngày nào – mày tao

                        13/01/2015

 

 

LÍNH CÔNG BINH ĐOÀN 559

 

Hành quân đến chiến trường

Làm lính công binh Đoàn 559

Vào Trường Sơn giữa mùa mưa lầy lội

Chặt gỗ bắc cầu mở lối xe qua

 

Quần áo ướt cởi ra rồi lại mặc

Thấm mưa rừng và những bát mồ hôi

Chỉ ước ao nắng hửng lên thôi

Thương lính nữ mở đường giữa mưa lạnh đèo cao

 

Rồi những ngày bom dội pháo gào

Mìn vướng dăng đầy, trọng điểm ngút khói bom

Đồng đội hy sinh chẳng có chiếu có hòm

Thi thể các anh trong túi ni lông nằm sâu lòng đất Mẹ

 

Ôi nhớ lắm một thời trai trẻ

Sốt rét trọc đầu thèm quả khế chua

Đêm nằm mơ được húp bát canh cua

Miệng nhóp nhép trông sao mà thương thế

 

Không thể kể những cánh rừng đen cháy

Bom Na pan lẫn chất độc da cam

B52 bom rải thành hàng

Chúng tôi vẫn vững vàng

 

Đường Trường Sơn 

Đường Hồ Chí Minh

Đã đi vào huyền thoại

Ngàn năm còn lưu mãi

                  23/3/2016

 

 

 

TRƯỜNG SƠN NGÀY ẤY

 

Nhớ ngày leo núi vượt Trường Sơn

Vực thẳm dốc cao vách đá trơn

Lũ quét mưa giăng lòng chẳng nản

Bom gầm pháo dội dạ không sờn

Đói cơm muối thiếu bền gan chịu

Quần rách áo mòn vững chí hơn

Hẹn ước trở về vui chiến thắng

Qua bao khốc liệt giữ niềm son

                          18/3/2016

 

 

 

HỒN QUÊ

 

Hồn quê là tiếng sáo diều

Ngân lên vi vút những chiều gió lên

Hồn quê trăng dọi bên thềm

Kẽo cà tiếng võng làm mềm lời ru

Hồn quê là giọt nắng thu

Rắc vàng trái bưởi đợi mùa xuân sang

Hồn quê là chuyến đò ngang

Em về bên ấy tuổi đang xuân hồng

Hồn quê là buổi trưa nồng

Mẹ tôi chân đất gánh gồng chợ xa

Hồn quê là nỗi thương cha

Ra khơi vào lộng cơm hoà nước mưa

Hồn quê vọng tiếng đò đưa

Bà tôi kể chuyện ngày xưa cơ hàn…

Hồn quê nỗi nhớ dâng tràn

Dẫu xa muôn nẻo lòng càng thương quê

 

 

 

 VỚI HUẾ

 

Thôi chào nhé mai ta về đất Nghệ

Gửi lại Huế thương điệu ví dặm quê mình

Man mác Hương Giang câu hò mái đẩy

Quyện đôi bờ vàng rực Phú Văn Lâu

Đêm em hát Lý mười thương chạnh nhớ

Thuyền ai về đậu bến sông trăng

Cầu Trường Tiền mười hai nhịp tơ giăng

Nối hai bờ bên bồi bên l

Mai ta về lòng càng thương nhớ

Vỹ Dạ xưa tím cả hoàng hôn

Gửi lại cho em một giọng ca buồn

Điệu Nam Ai hoà trong giọt lệ

“Thà rằng không biết thì thôi

Biết rồi mỗi đứa một nơi sao đành”

Huế đó – Em đây tiếng đàn tranh

Nhạc Cung đình như ngân tiếng lòng anh

Mai anh về với dòng Lam sóng vỗ

Vẫn nhớ hoài lờ lững nước Hương Giang

 

 

VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG

(Thân tặng Nguyên Hùng – Tác giả tập thơ “Bay về phía bão”)

 

Bay về phía bão người ơi

Về đây về với một trời nhớ thương

Dẫu cho đi khắp muôn phương

Ân sâu nghĩa nặng quê hương đợi chờ

Bay về cổ tích tuổi thơ

Để nghe tiếng sóng vỗ bờ Bãi ngang

Về đây với Bến Lam Giang

Thuyền xưa neo đậu trăng vàng đứng soi

Về đây để nhớ một thời

Chiều chiều đứng đợi biển khơi Cha về

Về đây với khúc sông quê

Ngọt câu ví dặm say mê lòng người

Ầu ơ… đi ngược về xuôi

Nhớ thương Cha Mẹ chẳng nguôi nỗi lòng

Bay về giữa lúc bão giông

Mà sao vẫn thấy ấm nồng tình thương

Về đây về với quê hương

Nửa đời phiêu bạt pha sương mái đầu

Về đây xóa hết lo âu

Bay về phía bão ta gần nhau hơn

 

                                Địa chỉ Liên hệ: Hồ Thế Thắng

                     Xóm Tân Nghĩa, Xã Nghi Xuân, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

                                  ĐT: 01262184846

 

tin tức liên quan