Thăm nhà anh Đón - Thơ Hoàng Kiền

Ngày đăng: 06:54 15/05/2016 Lượt xem: 469

 

THĂM NHÀ ANH ĐÓN

 

Thiếu tướng Hoàng Kiền

 Nguyên trợ lý Phòng Công binh Sư đoàn 472

 

 

Lên thăm anh Đón hôm nay

Rượu nồng cạn chén, chuyện say trên giường

Nằm nghe ếch ngoé ễnh ương

Ca vang suốt cả đêm trường không ngơi

Véo von chim hót bên đồi

Cúc cu gà gọi sáng rồi người ơi

Rừng xanh cành lá vẫy vời

Vừng đông toả sáng tiếng cười râm ran

Mọi miền xuôi ngược hội bàn

Việc nhà, việc nước gian nan lo lường

Gợi bao kỷ niệm thân thương

Một thời rực lửa chiến trường Trường Sơn

Mưa bom, bão đạn chẳng sờn

Bên nhau đồng đội lòng son kiên cường

 

Bao năm về với đời thường

Lần tìm kết nối mọi phương hợp cùng

Dẫu xa xôi chẳng ngại ngùng

Đau buồn thăm hỏi, vui mừng có nhau

Nghĩa tình thêm đậm thêm sâu

U bảy, tám chục nối nhau rụng dần

Vẫn vui như thuở hành quân

Động viên gắng khoẻ, tinh thần vững cao

Gương cho con cháu trông vào

 Thắm tô trang sử, tự hào ông cha

 

Đường về xuôi, tiễn chân ra

Ngõ dài bịn rịn, cả nhà nắm tay

Lạng Sơn - Đồng Mỏ nơi đây

Hẹn mai gặp lại, lại say cạn bình

Đồng đội ta Phòng Công binh

Trước sau mãi đậm nghĩa tình Trường Sơn

 

Đồng Mỏ-Lạng Sơn sáng 14/5/2016

 

 

 

tin tức liên quan