Minh tinh vũ trụ - Thơ Đặng Thanh Nghị (Hội viên TS khiếm thị)

Ngày đăng: 04:35 23/05/2016 Lượt xem: 488

                                     MINH TINH VŨ TRỤ

                             (Kính tặng Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam)

Đặng Thanh Nghị

Hội viên TS, Vũ Lăng, Tiền Hải, Thái Bình

 

      

Bộ hành đi khắp thế gian

Đội mưa, gội nắng chứa chan nghĩa tình

Trường đời tranh đấu hết mình

Sơn hà Bác đã tìm hình núi sông

Việt là dòng máu tiên rồng

Nam Đàn mọc mặt trời hồng nước non

Học hành một tấm lòng son

Tập tành rèn luyện tiếng còn vang xa

Và người rực rỡ tinh hoa

Làm cho dân tộc, nhà nhà sướng vui

Theo người sẽ hưởng ngọt bùi

Tấm lòng nhân hậu ghét mùi binh đao

Gương trong soi tỏ đồng bào

Đạo nhà cống hiến xiết bao nỗi niềm

Đức người cần, kiệm, chính, liêm

Hồ sen in dấu hồn thiêng giống nòi

Chí bền như ánh trăng soi

Minh tinh vũ trụ sáng trời Việt Nam

 

 

CON ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

 

Con đường xẻ dọc

Con đường rọc ngang

Trường Sơn muôn hướng

Cùng hướng vào Nam

 

Đường cao chót vót

Như tận cung Trăng

Người, xe leo dốc

Ngước trông chị Hằng

 

Xe lên đỉnh dốc

Trăng tròn dưới chân

Ơi anh giải phóng

Cao hơn trăng ngần!

 

Đặng Thanh Nghị - Vũ Lăng –Tiền Hải – Thái Bình

tin tức liên quan