"Về nhé" - Thơ: Vũ Lứa

Ngày đăng: 07:20 13/07/2021 Lượt xem: 191
 
------------------------------------------------------------------

VỀ NHÉ!
(Gửi những người đồng đội đã khuất của tôi)
 
Chiều nay mưa rơi nhiều quá
Tao ngồi lại nhớ chúng mày
Nhớ lại một thời áo lính
Xông đồn ôm súng hăng say
 
Nhớ lại một thời gian khổ
Gió sương đói khát đọa đầy
Nhớ lại một thời bắn giết
Sống còn chỉ tính bằng giây
 
Giật mình tao nghe tiếng sét
Như tiếng bom gào năm xưa
Chớp xé rừng cây tưa tớp
Gọi mày không thấy mày thưa
 
Căn hầm chúng mày đang ở
Tạo thành một cái hố bom
Thịt da chúng mày tan tác
Dựng lên trái núi hình tròn
 
50 năm rồi đấy nhỉ
Bây giờ chúng mày ở đâu…?
Sắp ngày 27 rồi nhé
Tìm về cho đỡ nhớ nhau
 
Nếu như qua làn hương khói
Gặp tao đừng quá ngỡ ngàng
Tháng năm đời Trần bươn trải
Da mồi tóc bạc luênh loang
 
Về nhé chúng mày về nhé
Người thân bạn hữu mong chờ
Thăm thẳm trái tim rạn vỡ
Mẹ già cạn kiệt giấc mơ
 
Thế thôi đôi dòng tâm sự
Trời như đã bớt âm u
Nhớ chúng mày tao ngồi viết
Gửi mày trang giấy tâm tư

 
11/7/2021
Vũ Lứa
tin tức liên quan