Chùm thơ của CCB Vương Văn Kiểm - Nam Định

Ngày đăng: 11:12 04/06/2016 Lượt xem: 468

 

Chùm thơ của CCB Vương Văn Kiểm - Nam Định    

                  

 

 

Vắng nhà

 

 

Vườn nhà lẳng lặng giàn treo

Phòng không nhà vắng, còng queo nho gầy

Hương đời thoang thoảng đâu đây

Mà người không thấy, để cây tủi hờn

Để mình thui thủi cô đơn

Tay bầu, tay bí vo tròn hồn ta

Lòng buồn, buồn tím chiều tà

Mây dừng, gió đứng, người ta có còn... ?

Nhớ ai một thuở Trường Sơn

Nay về thăm lại, dép mòn đường quê

Tình thơ xém cỏ triền đê

Nghĩa đời chìm đắm say mê thuở nào

Sóng dềnh sông Múc cồn cào

Cỏ may  trêu ghẹo găm vào nỗi mong

 

30/5/2016

 

 

 

 

 

Lại về

 

 

Vườn nhà xanh mượt giàn leo

Người say cảnh cũ, cây neo hồn người

Bạn về ngào ngạt hương đời

Mắt vui với mắt, thảnh thơi tâm hồn

Cành rung giũ bụi tủi hờn

Còn tôi, phủi áo cô đơn chiều tà

Tình Trường Sơn lắng quê nhà

Nghĩa đời ấm áp để ta vẫn còn:

Trong tâm đậm dáng thon thon

Quên sao người giữ gót son cho mình

Phòng văn nổi nhạc tang tình

Sân nhà vui đón bình minh trở về

Cỏ may đón gió triền đê

Sông quê dào dạt, trưa hè... ve kêu

 

1/6/2016

 

 

Vương Văn Kiểm

47 Tràng Thi, phường Trần Đăng Ninh,Tp Nam Định,

Đt 0127. 723. 0806

tin tức liên quan