Chùm thơ của Nguyễn THị Phương Liên - Phó CT Hội Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng

Ngày đăng: 04:13 08/06/2016 Lượt xem: 543

 

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN

Cựu binh Bộ đội đường ống xăng dầu Trường Sơn

( Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng; Trưởng ban LL nữ chiến sỹ Trường Sơn Lâm Đồng )

 

 

 

(Nguyễn Thị Phương Liên thay mặt Hội Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng

cuộc gặp mặt TT Sư đoàn 471 Khu vực miền Trung Tây Nguyên tổ chức tại TP Đà Lạt ngày 15-5-2016)

 

 

 

CHUYỆN TRƯỜNG SƠN

 

 

Chuyện Trường Sơn dài sao kể hết

Mùa mưa rừng hàng tháng chẳng biết ngưng

Cây đổ ầm - thác nước gầm như thú

Căn nhà hầm ẩm ướt mốc xông hôi

Tọa độ B52 có kể gì thời tiết

“Nắng bổ nhào” mưa “Tọa độ” chứ sao!

Trọng điểm những ngày nắng đốt như thiêu

Từng đoàn xe ngụy trang hiên ngang vượt dốc

Bao hiểm nguy rập rình phía trước

Bất cứ khi nào bom dội xuống đoàn xe

Chuyện Trường Sơn dài lắm kể em nghe

Viết thư về mà nghe lòng rạo rực

Anh muốn gom tất cả vào ký ức

Chắp cánh ngàn trùng cho thỏa nỗi chờ mong

Hẹn mai ngày anh đánh giặc xong

Chuyện có dài anh xin kể hết!

Anh tin là em đâu có biết

Bước chân anh có muôn vạn phép màu

Bom đánh đêm, mai xe đã thông cầu

Nhờ bàn tay và sức bao cô gái

Quên những hiểm nguy vì cho xe bom tới

Phía trước chờ cho thắng lợi ngày mai…

Chuyện Trường sơn anh kể còn dài….

Tạm biệt nhé ngày mai anh kể tiếp.

 

 

 

 

 

                   ĐỒNG CHI ƠI !

 

Đồng chí ơi !

Đã bao người nằm xuống

Nơi tuyến đầu lịch sử khắc tên anh

Đường Trường Sơn…..

Mưa rừng không muốn tạnh !

Mùa khô này lá đỏ rực đại ngàn

Tiễn đưa nhau mà nước mắt như chan

Tình Đồng Chí…..

Sao giống tình  ‘‘mẫu tử’’ !

Đêm Trường Sơn những người con xa xứ

Thèm tiếng gà gáy quê, thèm tiếng mẹ ru hời

Rừng Trường Sơn bom nổ long trời

Khi vĩnh biệt miệng vẫn cười tươi trẻ

Nấm mộ anh cắm nhành hoa dại để…

Thay nắm nhang heo hắt buổi chiều tà!

Hơn 40 năm dĩ vãng lùi xa…

Mà em ngỡ mới hôm qua vừa đó!

Anh ngã xuống để hôm nay cờ đỏ

Bóng rợp trời trong mắt mẹ tôi yêu!

 

 

Ngày 19 tháng 4 năm 2015

 

 

 

  NHỚ

 

 

Tôi nhớ tháng năm …

Chất chồng kỷ niệm!

Chập chững bước đường quân ngũ thênh thang

Bộ quân phục nức mùi vải mới

Chiếc ba lô làm bạn chiến trường!

Thương cây súng …

Như nặng thêm mọi nẻo …!

Đêm quân hành tài sản ngủ trên vai …

Dép bốn quai, trơn trượt đứt còn hai

Mưa thấm lạnh …

Vang tiếng gà rừng gáy .

Mắt lừa chân, chập chờn ngủ vội

Để giật mình nụ cười mỉm trên môi

Pháo sáng thay đèn thôi thúc chúng tôi

Giữa cánh rừng bừng lên thành phố lớn

Dấu chân nối nhau in lên từng vách đá

Suối rì rào như tiếng hát vang xa

Tháng … năm ấy …dâng trào

Nghẹn lời ca

Lời Tổ quốc trong tim người lính

Có khi nào cho ta quên kỷ niệm?

Bước con đường …

Ta đã chọn vinh quang.

 

 

 

 

 

MÌNH TA

 

Xòe bàn tay …

Nhẩm đếm tháng năm trôi!

Ngắm trước gương

Thì thêm vài cọng bạc …

Nét chân chim

Giật mình ngơ ngác!

Mình ta …

Sao thèn thẹn mỉm cười

 

Nét cũ xuân xưa …

Ta nghiêng bóng một thời

Gửi ước mơ vào cánh diều cổ tích

Thời gian là dòng sông

Vô tình mải miết!

Để bến bờ …

Day dứt một niềm riêng!

 

Trái đất vẫn xoay tròn

Thời gian chẳng ngủ yên

Khắc khoải con tim…

             lạc vào cõi mộng!

Trong sâu thẳm cuộc đời …

Được tính bằng phép cộng

Dẫu mai ngày …

Vạn vật hóa hư vô

 

Thời gian vẫn trôi

Dòng sông không ngừng chảy

Cánh diều tuổi thơ

             Vi vút lưng trời!

 

 

 

 

 

 

MỘT CHÚT VỚI HẠ

 

Từng sợi nắng…

                 cũng làm ta chênh chao

Bông giấy tím cũng nôn nao nheo mắt lại

Tiếng rỉ rả của lũ ve khúc khắc uể oải

Đàn sẻ đồng nhạt nắng giật mình bay …

Hạ có hay …

                    Trong ta cháy bỏng!

Những tháng ngày thơ ấu dĩ vãng xa

Mái trường xưa kỷ niệm chẳng nhạt nhòa

Ký ức mang theo …

                        … cô thầy, bè bạn!

Mùa hè sang

                    Chói vàng nắng rát.

Thấy phượng buồn …

                     Bớt đỏ thắm nét quê!

Là khi ta dồn nén chút vụng về

Dẫu nắng nóng

                 Vẫn thấy lòng dịu lại

Cha xã cánh. Giọt mồ hôi thơm ngái

Vương xuống luống cầy …

Hương lúa ngọt ngào bay!

Mẹ thương ta …

Chiếc quạt múa luôn tay

Cho giấc nồng trôi vào đêm hạ!

Gùi nặng vai

Mang theo mùi rơm rạ!

Vị ngọt quê nghèo ..

Thương quá …

Mỗi hè sang!

Tiếng mênh mang của mái chèo gọi nước

Đám mục đồng …

Nô vỡ cả khúc sông.

Cánh diều nghiêng chao

Gió hát tới say lòng!

Chỉ chừng ấy … cho ta thương về hạ!

Giữa cao nguyên hè về xanh đến lạ

Vấn vương lòng ..!

Nhớ mỗi độ hè qua …!

 

 

 

 

Phương Liên

ĐC: Quang Trung 1, Gia Lâm - Lâm Hà - Lâm Đồng

ĐT: 0977.389.229

 

 

tin tức liên quan