" Cây Cọ" - Thơ Hồ Văn Chi, Đà Nẵng

Ngày đăng: 05:54 12/06/2016 Lượt xem: 468

 

 

 

CÂY CỌ

 


Tạo hóa sinh ra chẳng nhánh cành


Thân cao ngọn nhỏ vẩy bao quanh


Tháng sinh một lá luôn y hẹn


Mái lợp nhiều năm vẫn cứ lành


Sỏi đá khô cằn ngời vóc dáng


Nắng mưa dầm dãi rạng tinh anh


Muôn vàn tấm đẹp trao đời cả


Để laị riêng mình chút tán xanh!

 

 

Để lại riêng mình chút tán xanh


Câu thơ Tố Hữu mãi đồng hành


Hùng Vương đất Tổ, cây san sát


Phú Thọ đồi cao, gió dập dềnh


Truyện cổ lưu truyền lòng nghĩa hiệp (*)


Nhân gian nghĩ sánh bậc hiền khanh


Từ lâu gắn bó cùng dân Việt


Bạn của muôn nhà, chả hám danh!

 


12/6/2016.

Hồ Văn Chi

----------------------------------
(*): Đọc "Cổ tích cây cọ gai"

 

 

tin tức liên quan