Cà Roòng ngầm thiêng.

Ngày đăng: 09:16 14/06/2016 Lượt xem: 536

CÀ ROÒNG NGẦM THIÊNG!

 

 

Sông Cà Roòng có tự triệu năm

Núi rừng Cà Roòng thiên nhiên tạc dựng

Bỗng Việt Nam mình có giặc từ Tây phương

Không lực Hoa Kỳ ngày ấy nhiễu nhương!

Ta đến Trường Sơn và con đường ta mở

Bất ngờ qua đây Ngầm Cà Roòng!

Ngầm đá suối sông trắng xóa nước tràn

Xe cần qua và bao chàng trai cô gái

Sống bám mặt đường dũng cảm thông xe

Vì miền Nam không nề hà tính mạng

Trái tim vì Cà Roòng ngày dêm tỏa sáng

Quản chi trăm ngàn trận bom thù

Ngầm của Trái tim đỏ vẫn trơ trơ

Lạ kỳ như thách thức!

Mấy nghìn ngày chúng tọa độ, bổ nhào

Chưa bao giờ bom trúng…

Có Thần thiêng Cà Roòng chăng?

Hay có Trái tim ta dũng cảm

Máu bạn bè đồng đội chảy đỏ dốc đường

Ngầm đá hóa Kim cương

Hóa Ngầm thiêng vĩnh cửu

Ngầm Cà Roòng hóa lòng Trung Hiếu

Rực sáng con đường Tổ quốc ghi công

Chết ở đâu hay trở về nơi đó

Đi mây về gió bóng rung cây

Nhớ ngày giỗ… cùng nhau hội ngộ…

Ôi một thời tuổi trẻ trái tim hồng

Hiến dâng cho xanh màu sông núi

Hiến dâng cho màu cờ vinh quang chói lọi

Vẫy gọi ngày mai băng vực thẳm vượt đèo cao

Hôm nay ta về đây thầm lời ai gọi

Ngầm Cà Roòng linh thiêng…!

Đâu nào Tượng đài, Nhà tưởng niệm?

Ngân lên nào tiếng chuông…

Cho hồn vía các chị các anh hiển hiện

Cho khách viếng thăm lòng thành nghiêng cắm chân hương

Cho con cháu về, hồn trăng treo sông núi!

Linh thiêng Ngầm Cà Roòng u u gió thổi dốc đèo

Sông vẫn rầm rì ký ức chảy hoài lời gửi nhắn

Cà Roòng âm thầm trong mưa nắng

Chớ quên một thời bom đạn rực lửa nơi đây!

Ngầm Cà Roòng linh thiêng mãi hát cùng đất nước

Ngầm Cà Roòng thuở ấy “cánh” xe bay!

Năm mươi năm xa rồi ngồi nhớ lại

Đâu nhớ đâu quên đâu thật đâu mơ

Hồn thiêng đâu mất còn mách bảo…

Dâng tâm nhang trung dũng nơi này!

 

                                                             10/6/2016

                                                         HỒ BÁ THÂM

tin tức liên quan