" Bà ơi! " - Thơ vui của Nguyễn Thanh Liêm TP Vinh - Nghệ An Tặng anh Đặng Thanh Nghị - Thái Bình

Ngày đăng: 04:29 15/06/2016 Lượt xem: 452

 

ƠI

 

Nguyễn Thanh Liêm

 

(Thơ vui: Thân tặng anh Đặng Thanh Nghị Vũ Lăng – Tiền Hải – Thái Bình  

Nhân dịp anh Đặng Thanh Nghị vừa nhận giải thưởng cuộc thi Thơ “Lục bát Trường Sơn

Do TW Hội TT Trường Sơn tổ chức)

 

 

 Có chàng lính cựu Trường Sơn

Làm thơ được giải vui hơn được vàng

Mắt lòa nên chỉ thấy nàng

Lời Oanh thỏ thẻ sẽ sàng hôm mai

Cái thời oanh liệt trẻ trai

Trường Sơn núi rộng sông dài anh đi

Tuổi xuân con gái có thì

Nhắc lòng quyết đợi bấc chì mặc ai

Ngày về sướng khổ ngô khoai

Nuôi con dạy cháu cầu tài ngày sau

Đời vui đã có cơm rau

Sớm khuya nóng lạnh có nhau quý rồi

Văn thơ phú lục: lộc trời

Hồn thơ nghĩa chữ duyên đời ai đưa

Bà rằng: đang chính giữa trưa

Ông bảo: chép gấp tôi vừa nghĩ ra

Cánh đồng gần, cánh đồng xa

Ao đình giếng cạn cây đa chép vào

Có bữa cơm được nửa trào

Lại ghi, lại chép câu nào cũng ưng

Bà rằng: đau gối mỏi lưng

Nửa đêm dựng dậy: - Bà mừng cho tôi

Câu thơ tôi nghĩ ra rồi

Bà ơi chép gấp kẻo rồi lại quên …

Bà rằng: Tôi chẳng có duyên

Tình thơ ông giữ, ông quên tôi rồi

Ông rằng: Bà nói lôi thôi

Thơ văn đâu sánh tình tôi với bà

Trời hành bắt tội tôi lòa

Tim tôi duy nhất, chỉ bà, Bà ơi!

 

 

6/5 Bính thân

 

Nguyễn Thanh Liêm

 Nghi Liên - TP Vinh - Nghệ An ĐT: 0942 178 573

tin tức liên quan