SAO BỐ KHÔNG VỀ?
- Bố đâu về mua sữa cho con!
Con nhỏ hồn nhiên như ngày nào đó
Bố đi công tác xa lại về
Ôi nếu có phép màu như thế
Hôm nay bố cháu mãi xa rồi!
Chẳng thấy bao giờ bố về nữa!
- Bố đâu về mua đồ chơi cho con!
Biền biệt vẫn chưa thấy bố
Trẻ thơ vô tư cứ gọi hàng ngày
Càng xé lòng ông bà cô bác
Mẹ cháu lặng đi chẳng biết nói gì!
- Bố đâu về mua cho con áo đẹp!
Ôi đớn đau định mệnh chuyến bay này
Đã cướp đi bao chiến sĩ dạn dày
Trống vắng những con thơ vắng bố!
Trống vắng những vợ hiền vắng chống
Tiếng gọi thơ ngây xé ruột gan máu đỏ!
- Bố đâu về mua sữa cho con
- Bố đâu về dạy con tập viết!
- Bố đâu về mua cho con áo đẹp!
- Sao bố không về, không về?
Biết nói gì với các bé đây!
Nhìn bầu trời khi thấy cánh bay…
Khi có đoàn tàu ra biển
Khi ngày xuân Tết đến hương đầy…
23/6/2016
HỒ BÁ THÂM