"Chuyện hai người lính trận" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 10:03 26/07/2021 Lượt xem: 343
 
-----------------------------------------------------------------
 
       Viết nhân ngày 27/7/2021
       Câu chuyện có thật của tôi và bạn tôi ngay ở chiến trường dặn dò nhau trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Thế rồi chuyện không may đã đến. Nó hy sinh tháng 12/1974 trận bom cuối cùng ờ ngã 3 Đông Dương. Sau giải phóng 3 năm tôi mới từ biên giới về Hà Nội để hoàn thành 1 phần ý nguyện của nó về thăm mẹ và gia đình nó.)
 
CHUYỆN HAI NGƯỜI LÍNH TRẬN
 
Chiến trường hai đứa hẹn nhau
Đứa nào còn sống ngày sau nhớ về
Thăm cha thăm mẹ ở quê
Nhắn cô bạn gái câu thề bỏ qua.
 
Chuyện gì rồi cũng sẩy ra
Nó nằm lại giữa ngã ba biên thùy
Thế rồi ngày tháng trôi đi
Hẹn hò ngày ấy khắc ghi trong lòng.
 
Sau ngày chống Mỹ thành công
Chiến tranh biên giới tôi không kịp về
Lại vào cuộc chiến dài thê
Càng thêm khốc liệt ngày về càng xa
 
Hòa bình sau năm thứ ba
Tôi từ biên giới về qua phố phường
Lật tờ nhật ký rách bươm
Tìm về nhà mẹ thắp hương bạn mình
 
Vài lời vắn tắt thanh minh
Tao giữ lời hứa chúng mình rồi đây
Nhưng tao cũng xin lỗi mày
Chẳng giám nói hết chuyện ngày hy sinh.
 
Cả nhà đang sống thanh bình
Tao về mọi chuyện rối tinh rối bời
Ở đây mươi phút nữa thôi
Xin phép mẹ rồi tao phải về quê
 
Chuyện mày với cô bạn kia
Cũng đành im lặng câu thể bỏ quên
Vì tao chẳng còn nhớ tên
Mà tao chẳng muốn gieo thêm nỗi buồn.
 
Dù cho lời hứa chẳng tròn
Nhưng tao đã trọn đạo con thay mày
Niết bàn nơi ấy có hay
Tao chúc cho mày mau hết nỗi đau !

 
26/7/2021
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng
tin tức liên quan