1-TÌNH YÊU TRƯỜNG SƠN
Mưa phùn xao động lòng anh
Lâm râm, hương đất lặng thanh nỗi buồn
Gió rừng bỗng chốc lạnh hơn
Nhớ em, nước mắt chợt hờn dỗi rơi
Yêu em, yêu nhất nụ cười
Khi em thỏ thẻ buông lời yêu thương
Trường Sơn mưa nắng thất thường
Đôi khi rực nắng, lại rồi giăng mưa
Phải chăng Thượng Đế cợt đùa
Tợ như tuyến lửa vào mùa tương tư
Sốt rừng, phù phổi ngất ngư
Tình em gửi tới hình như hương chiều.
2-NGƯỜI LÍNH VÀ NIỀM TIN
Em mang ước mộng của anh
Người cha tạo hóa hợp thành đôi ta
Nụ cười ánh mắt tình xa
Để bao cảm xúc chiều tà trong tim
Rừng khuya nhẹ tỏa hương đêm
Để lòng anh phải thương em đợi chờ
Niềm tin ngày ấy bây giờ
Lúc nào đời cũng là thơ và tình
3-HOÀI VỌNG
Trời buồn tiếng vọng tầng không
Đâu đây nỗi nhớ chiều buông bóng tà
Dáng em trong ký ức xa
Quyện theo khói thuốc la đà cùng mây
Bụi thời gian đọng tháng ngày
Bước chân phiêu lãng lưu đày những đêm
Trăng vàng rơi rụng bên thềm
Thương em hoài vọng đi tìm dấu xưa.
Huỳnh Quốc Huy
4-NHỚ BẠN
Nắng chiều biên giới chạm chân đê
Thắp nén nhang thơm đón bạn (*)về
Ấm áp vần thơ ngời ý đạo
Ngọt ngào gió thổi thắm tình quê
Chiến tranh chấm dứt giờ tương ngộ
Sỏi đá nào quên buổi hẹn thề
Cùng thả tâm tư thương nhớ bạn
Mong đời vơi bớt nỗi nhiêu khê.
Ghi chú:
* Bạn là Liệt sĩ
LG. HUỲNH QUỐC HUY
E-Mail: huy.huynhtieuhuong@gmail.com
Website: http://nhathohoanghuy.mov.mn
ĐTDĐ: 0908385826