Cà Roòng vầng trăng.

Ngày đăng: 12:20 25/06/2016 Lượt xem: 445

CÀ ROÒNG VẦNG TRĂNG

 

 

Vầng trăng vàng lung linh vẫn xưa cổ tích

Từ đồng quê tuổi nhỏ bịt mắt… bắt trăng

Mà Cà Roòng bỗng vầng trăng vàng quen lạ

Khi có con đường trăng nghiêng nghiêng trên má…

 

Trăng Cà Roòng soi cho em ngồi lát đá

San hố bom, đón anh vượt ngầm xe qua

Bom đạn nhòe… “vầng trăng quầng lửa”

Khói tan rồi trăng lại nguyên lành đôi lứa mơn man

 

Trăng Cà Roòng đêm nào nhuốm máu

Xé nhói lòng em vầng trăng lẻ đau thương

Vầng trăng nào hóa đèn gầm soi xe qua ngầm vượt dốc

Vầng trăng nào xao xuyến bờ vai đêm sương…

 

Đi suốt cuộc đời sông núi những vầng trăng

Nhớ nhất vẫn vầng trăng Cà Roòng xôn xao ngày ấy

Đêm nào xa nhau vầng trăng em đẫm lệ

Nóng hổi môi hồng vầng trăng nghẹn hẹn hò…

 

Những giây phút bình yên bên con đường lửa cháy

Vầng trăng Cà Roòng thành vầng- mơ - mộng bến bờ

Vầng trăng nào đã bỗng hóa những bài thơ

Anh gửi cho em bồi hồi bồ hồi năm tháng!

 

Ta qua Cà Roòng nam bắc hai nửa vầng trăng

Em và anh nối hai bờ vầng trăng diều bay

Như chưa bao giờ đạn xới bom cày

Những đoàn xe lưu luyến chở vầng trăng ra tuyền tuyến

 

Cà Roòng vầng trăng Cà Roòng thuyền trăng

Chở tình ta tình ta vượt sóng

Sông Cà Roòng bỗng mênh mang bình lặng

Cứ ngỡ mình ôm nhau… trắng ngập vầng trăng!

 

Cà Roòng vầng trăng băng băng trong lửa đạn

Vầng trăng nào lãng mạn chia lửa sáng bên đồi

Vầng trăng nào thẹn thùng nghiêng nóng bờ môi

Vầng trăng nào ngập ngừng ngập ngừng khó nói!

 

Cà Roòng vầng trăng nghiêng nghiêng lòng em là đẹp nhất

Soi mãi lòng anh bao ký ức ùa về tuôn trào

Dòng sông xanh ngầm Cà Roòng sóng chao lấp loáng

Trao anh vầng trăng, ôi vầng trăng ấy ngọt ngào…

 

Từ khi ta có ở trên đời ta đi đâu trăng cũng theo bè bạn

Bước chân trăng làng đến bước Trường Sơn

Suốt chặng dài trập trùng khúc khuỷa

Khi vui buồn trăng vẫn ở bên ta ấp ủ… 

 

Khi xa rồi vầng trăng vàng lòng ta có nhớ

Cà Roòng ơi vầng trăng tròn vời vợi nỗi lòng ta

Đêm nay đêm nay xôn xao ngắm trăng phố thị

Lại nao nao nhớ vầng trăng vàng xưa Cà Roòng khó tả…

 

Cà Roòng vầng trăng

     Cà Roòng vầng trăng

           Cà Roòng vầng trăng

Vầng- trăng – Em,

                 Vầng- trăng – Em,  trốn ở nơi nào?

 

                                                            29/4/2016

                                                          HỒ BÁ THÂM

tin tức liên quan