Chùm thơ hướng về ngày 27-7 của Nhóm CCB cùng quê hương miền "Ngã ba Đồng Lộc"

Ngày đăng: 02:56 27/07/2021 Lượt xem: 628
 
-----------------------------------------------------------------

Trường Sơn trân trọng giới thiệu Chùm thơ hướng về ngày 27-7 của Nhóm CCB cùng quê hương miền "Ngã ba Đồng Lộc" đang sinh sống tại quận 5 TP Hồ Chí Minh. Do Nữ Quân y sỹ Trường Sơn Tôn Thị Hồng Lan gửi về.
 
VỀ THĂM ANH
Tác giả: Lê Hồng Tiến
(Viết nhân ngày TBLS 27/7, nhân chuyến về thăm mộ liệt sỹ - anh Nguyễn Trình - hi sinh 13/11/2972 tại ngã ba Đồng Lộc)
 
Tuổi hai mươi đang tràn đầy nhựa sống
Anh vội ra đi, từ mùa Đông năm ấy (1972)
Để lại cha già, mẹ yếu, em thơ
Thương Anh nhiều, mẹ đau ốm quanh năm.
 
Chị gái bận đi "dân công hoả tuyến"
Cõng đạn, vác mìn vào trận địa xông pha
Em của Anh, hai người vào bộ đội
Một nữ Trường Sơn ở Tây Nguyên xa tít
Rau rừng, nước suối, sốt rét vây quanh
Em trai Anh cũng theo lời Đảng gọi
Ngược ra Bắc, đánh tan quân bành trướng
Nay đã về chăm mẹ thay Anh.
 
Các em của Anh, mỗi người một ngả
Hôm nay tụ về, đứng lặng bên Anh
Thắp nén nhang hồng, anh đỡ lạnh ngày Đông
Anh Hai ơi! Hãy ngủ yên Anh nhé!

 
 Vượng Lộc 27/07/2021
Lê Hồng Tiến – Thương binh: 1/4 SĐT: 039 2493683
Vượng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

 
THÁNG BẢY
Tác giả : Nguyễn Thị Hường
(Hướng về ngày TBLS, nhớ mười cô gái TNXP nơi Ngã ba Đồng Lộc) 

Ai đã từng đến thăm viếng nơi đây
Vào những ngày linh thiêng đầy cảm xúc
Trong lòng sẻ không bao giờ quên được
Nơi đây : NGÃ BA ĐỒNG LỘC ANH HÙNG
 
Kỳ tích này, giặc Mỹ còn nhớ không ?
Mười cô Thanh niên xung phong mới lớn
Tuổi bé nhất chỉ vừa tròn mười tám
Tiểu đội trưởng mới hai bốn xuân xanh
 
Như chim non ríu rít ở trên cành
Chạy băng nhanh san bằng hố bom Mỹ
Miệng hát tay làm, ngày đêm không nghỉ
Thông đường cho xe chở vũ khí băng qua
 
Hầm là nhà, các cô là những bông hoa
Bom đạn Mỹ thả ra như dội sóng
Khi đêm xuống, dưới bóng đèn pháo sáng
Đào, bới, lấp...cắm cờ Đảng báo an
 
Rồi một chiều, tiếng bom Mỹ ầm vang
Mười cô, ba lần bị bom vùi lấp
Giống ngày nào, vội đứng lên rũ đất
Chạy băng băng ra để lấp hố bom
 
Biết nơi đây, đường huyết mạch vào Nam
Bọn giặc Mỹ quyết tham lam đánh chặn
Quân và dân ta, bủa vây bắn chúng
Nó đành liều thả bom xuống chạy về
 
Một quả bom rơi lạc xuống cận kề
Hầm mười cô tránh bom khi giặc đến
Khi hy sinh tay vẫn cầm cuốc xẻng
Thật xót thương đau đớn đến tột cùng
 
Đảng, Nhà Nước khắc ghi LIỆT SỸ, ANH HÙNG
Mười cô gái ở cùng nhau mãi mãi
Muôn đời sau, vẫn tuổi là con gái
DŨNG CẢM ANH HÙNG SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

 
 
Ngày 1/ 7 / 2021
Nguyễn Thị Hường

 
MÙA THU ẤY
Tác giả: Đỗ Văn Xoan
 

Thôn làng đồng quê ta đẹp quá
Xã Lộc Vượng cây trái nở hoa
Can Lộc ta đẹp như là
Hà Tĩnh đang trải lụa là khắp nơi.
 
Từ đồng lúa đến biển khơi
Người người tất bật khắp nơi vào mùa
Quyết lòng góp sức thi đua
Xung phong nhập ngũ trong mùa hành quân.
 
Chiến trường ác liệt gian truân
Là người chiến sĩ quân y giữa rừng
Tải thương đồng đội trên lưng
Trường Sơn núi thẳm đã từng gian nan.
 
Thiên thần áo trắng Hồng Lan.
Góp công chiến thắng hân hoan năm nào
Gương chị tự hào làm sao
Luôn làm từ thiện giúp bao nhiêu người.
 
Dáng chị nhân hậu thắm tươi
Phố phường quý mến mọi người nắm tay
Cho ngày mai, cho hôm nay
Xây dựng khu phố mỗi ngày đẹp thêm
Đoàn 559 khắc tên.
Kỷ niệm họp mặt đẹp thêm sử vàng.
 

Đỗ Văn Xoan CCB Thành phố Hồ Chí Minh
tin tức liên quan