" Nhớ một lần về Thái Bình" - Thơ Nguyễn Hoàng Phúc .Nguyên Bộ đội đường ống Trường Sơn

Ngày đăng: 05:22 26/06/2016 Lượt xem: 456

 

NHỚ MỘT LẦN VỀ THÁI BÌNH



( Tặng 3 đồng đội : Thao - Sơn - Huy và  các đồng đội tôi cùng Trung
đoàn 671 Binh trạm 169  ( E 663 )đường ống xăng dầu quê Thái Bình )

 

 


Thái Bình vào vụ chiêm xuân
Quanh năm vất vả sớm hôm cấy cày
Được mùa thu hoạch năm nay
Mặc cho mưa nắng vui thay lúa nhiều
Tiết trời đỏng đảnh ,phiêu diêu
Mưa gió , lũ lụt , sét trời , đó đây
Nhớ nhắc bà con cấy cày
Ra đồng thu hoạch 1 điều nhớ cho:
Lúc mưa gió tránh cây to
Mũ nón đầy đủ áo mưa sẵn sàng
Qua fây Phúc đọc thơ Thao
Xôn xao kỷ niệm ghé thăm ngày nào
Thời gian  thắm thoắt trôi nhanh
Mới đó mà đã 3 năm có thừa
Nhà THAO nhà SƠN ,nhà HUY
Ghé nhà đồng đội ,vui vui ,mừng mừng
Nhà cửa , kinh tế dư thừa
Con cái thành đạt, vợ chồng có đôi
Ruộng vườn, ao trước , ao sau
Thả cá ,trồng rau ,chăm cháu ,giúp con
Tuổi già vui thú điền viên
Quê hương làng xóm bà con sum vầy.
Vui lây quê lúa  được mùa
Hẹn ngày gặp lại lần 2 Thái Bình

 



 Kon Tum16/6/2016




Nguyễn Hoàng Phúc
Nguyên bộ đội đường ống Trường Sơn
Chủ tịch hội truyền thống Trường Sơn tĩnh Kon Tum

 

tin tức liên quan