Một việc làm xúc động đáng trân trọng - Ghi chép: Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 04:12 28/09/2026 Lượt xem: 2
MỘT VIỆC LÀM XÚC ĐỘNG ĐÁNG TRÂN TRỌNG



Đoàn tặng quà cho gia đình chính sách.
 
       Hôm ấy, tôi và mấy anh chị em Trong Chi Hội Trường Sơn đi làm từ thiện, tặng gạo ăn cho 21 gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình nghèo, các cháu là con Nạn nhân chất độc Da cam ở xã Tân Long tỉnh Thái Nguyên. Có bà Nguyễn Thị Vân, ở Phường Hoàng Văn Thụ, bà đang đứng ở cổng nhà bà, hỏi tôi:
        - Hôm nay các bác đi đâu đấy?
        Tôi đứng lại và nói:
       - Chả dấu gì bà. Hôm nay chúng tôi đi tặng 21 xuất gạo ăn, mỗi xuất 10 kg cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Tân Long.
        Bà rất vui nói với tôi:
      - Các bác tặng gạo cho các gia đình, thì cho em tặng mỗi gia đình một cân thịt lợn nhé. Bác chờ em một chút.
      Rồi bà vào trong nhà đóng 21 chiếc phong bì, mỗi phong bì là 200.000 đồng.
      Bà nói với tôi.
     - Không biết bao nhiêu tiền một cân thịt lợn, nhưng em trao cho mỗi gia đình 200.000 đồng nhé. Bác cầm đi, khi trao gạo cho gia đình nào thì bác trao tiền này giúp em nhé.
     Tôi bỗng thấy vui vui, một việc làm quá tốt đẹp, rất ý nghĩa với tấm lòng nhân đạo cao cả, rất đáng trân trọng của bà Vân. Trong đoàn đi tặng quà ai cũng trầm trồ khen ngợi. Mọi người cho rằng nếu có nhiều người như bà Vân thì việc làm từ thiện, nhân đạo rất thuận lợi, thiết thực. Việc làm của bà là tấm gương tiêu biểu rất đáng để cho mọi người học tập.
 
               Lưu Sỹ Mùi
Tình hội Trường Sơn Thái Nguyên
tin tức liên quan