CCB Trương Thanh Tùng

Ngày đăng: 04:25 19/09/2026 Lượt xem: 140
CỰU CHIẾN BINH TRƯƠNG THANH TÙNG

       Phạm Quốc Thịnh 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

Trương Thanh Tùng - Cựu chiến binh Trường Sơn năm nay đã 70 tuổi. Anh sinh ra và lớn lên tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Xương (nay là phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa), Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Từ ngày về hưu tại địa phương, anh là tấm gương sáng của nhân dân trong Tổ dân phố, mẫu mực về đạo đức, lối sống xứng đáng là Chiến sĩ Trường Sơn - cựu chiến binh Việt Nam.

Trương Thanh Tùng - một cựu chiến binh Trường Sơn đã từng xông pha trên những tuyến đường cùng đồng đội mở con đường Trường Sơn huyền thoại. Anh nhập ngũ năm 1971, lúc đó anh mới 16 tuổi. Sau thời gian huấn luyện, tháng 8 năm 1972, anh được bổ sung về Đại đội 3, Tiểu đoàn 342 thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn làm nhiệm vụ ngụy trang những tuyến đường mới mở. Anh cùng đồng đội phát huy sáng kiến mở rộng ta luy và tăng cường khơi thông rọc ngang thoát nước. Máy bay Mỹ thường xuyên trinh sát, đánh phá. Anh nhiều lần được Đại đội, Tiểu đoàn, Trung đoàn khen ngợi vì đã có thành tích sáng tạo. Năm 1973 anh được điều về Trung đoàn 515, Sư đoàn 473, làm nhiệm vụ khai thác, chế biến các thành phẩm từ đá tại mỏ đá Đầu Mầu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, phục vụ rải nhựa trên Đường 9 đi Khe Sanh - Lao Bảo và Tuyến đường 14 Nam cầu ĐaKrông (Đông Trường Sơn). Năm 1974 - 1976 anh cùng đồng đội tập trung nghiền sàng đá xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn - nơi yên nghỉ của hàng nghìn đồng đội. Nhiệm vụ nào anh cùng hoàn thành xuất sắc. Đến năm 1977, anh được điều về Trung đoàn 87, thuộc đơn vị 897, Trung đoàn 15 xây dựng Thủy điện Sông Đà. Đơn vị anh làm nhiệm vụ rải nhựa trên Quốc lộ 6 từ huyện Kỳ Sơn đi Thành phố Hòa Bình. Tháng 6 năm 1979, đôi chân của anh lại hành quân về Đại đội 3, Tiểu đoàn 679 xây dựng sân bay Quân sự Sao Vàng tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Vì có thành tích trong lao động - lao động sáng tạo anh được cấp trên phong quân hàm Thiếu úy và gửi anh đi đào tạo tại trường Sỹ quan Công binh. Qua quá trình phấn đấu, anh luôn học hỏi đồng đội và những sỹ quan dày dạn kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, được cấp trên tin tưởng về trình độ, năng lực. Vì thế năm 1988 anh được phong quân hàm Đại úy, với chức vụ Phó Đại đội trưởng về chính trị. Cuối năm 1991 người chỉ huy, người lập nhiều thành tích trong quân đội anh được cấp trên cho nghỉ hưu về sinh sống tại quê nhà vì lý do sức khỏe do bị ảnh hưởng chất độc da cam (Đioxin) ở chiến trường.
Người cựu chiến binh 20 năm cống hiến tại nhiều đơn vị của tuyến lửa Trường Sơn, nay đã hoàn thành nghĩa vụ cao cả của người lính với Tổ quốc.  
 Trở về đời thường, Trương Thanh Tùng luôn giữ vững phẩm chất, truyền thống của người lính Trường Sơn, một CCB Việt Nam. Anh đã vượt lên nỗi đau khi con trai đầu lòng của anh bị ảnh hưởng chất độc da cam không làm chủ được bản thân. Nhiều đêm nhìn con mà trào nước mắt. Chiến tranh qua rồi, nhưng nỗi đau thì  mãi còn đó...
Trương Thanh Tùng đã được tặng thưởng Huân chương Chiến sỹ Vẻ vang (Hạng 1, 2, 3), Chiến sỹ Thi đua cấp Cơ sở; Bằng khen của Bộ Tư lệnh 585; Bằng khen của Bộ Tư lệnh Trường Sơn và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Hội CCB các cấp.
 
 

 

tin tức liên quan