ÔNG NGUYỄN THANH ẤT NGƯỜI THƯƠNG BINH GƯƠNG MẪU
Ông Nguyễn Thanh Ất
Nguyễn Thanh Ất, sinh năm 1953, quê ông ở xóm Yên Bình, xã Điềm Thụy tỉnh Thái Nguyên. Ông đi bộ đội năm 1973, sau khi huấn luyện ông được biên chế vào Trung đoàn Công binh thuộc Sư đoàn 470 Đoàn 559 Trường Sơn.
Đơn vị ông chiến đấu ở chiến trương B3. Ông là một thương binh mất một tay trái, được sếp loại thương tật 2/4. Trao đổi với chúng tôi ông cho biết:
- Trong chiến đấu ông được phân công nhiệm vụ dẫn đường cho xe tăng vượt qua những trọng điểm khó khăn, để vào chiến trường tiêu diết quân thù. Ngày 18/3/1975 ông chiến đấu ở Phước An trên con đường từ Buôn Ma Thuật đi Nha Trang thì ông đã bị thương, gẫy một cánh tay. Đến năm 1977 ông về ăn dưỡng tại Đoàn 52 Quân đoàn I. Sau đó về phục viên tại địa phương.
Ông có vợ và 4 con. Tuy nhiên, ông vừa là Thương binh vừa là Nạn nhân chất độc Da cam, nên 2 con đầu của ông bị ảnh hưởng chất độc hóa học từ bố sang nên cháu gái đầu sinh năm 1979 đã mất. Con thứ hai của ông là Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1982, bị thiểu năng trí tuệ và yếu chân không đi lại được.
Ông sinh hoạt ở Hội Truyền thống Trường Sơn và Hội Nạn nhân chất độc Da cam ở địa phương. Cách đây 4 năm Hội Trưởng Sơn tỉnh Thái Nguyên, đã tổ chức tặng xe lăn cho con trai ông, để giúp cho cháu được đi lại dễ dàng. Tuy nhiên Nguyễn Thanh Vân rất yếu.
Là một hội viên Trường Sơn, ông tham gia sinh hoạt hội rất tích cực. Mọi sinh hoạt ông tham gia rất đều. Thực hiện tốt các phong trào ở địa phương.
Hằng năm gia đình ông thường xuyên được công nhận là gia đình văn hóa, gia đình Thương binh gương mẫu. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh,
liệt sỹ, ngày 18/7 vừa qua, ông vinh dự được Hội Trường Sơn tỉnh tặng quà, ghi nhận công lao và thành tích của ông trong công tác hội và thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” ở địa phương.
Bài và ảnh: Lưu Sỹ Mùi
Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên