Nguyễn Hải Âu Doanh nhân Điển hình Tiên tiến - Ghi chép: Lưu Sỹ Mùi
NGUYỄN HẢI ÂU DOANH NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
Doanh nhân Nguyễn Hải Âu
Ông Nguyễn Hải Âu, sinh năm 1952, ở xóm 9 xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên, ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên, ông vừa đi dự Đại hội điển hình tiến tiến Hội Nạn nhân chất độc Da cam Việt Nam tổ chức trong tháng 6 vừa qua tại Hà Nội.
Ông đi bộ đội năm 1971, ông là Hội viên Hội Trường Sơn là Chi hội Trưởng Chi Hội hội Nạn nhân chất độc Da cam xã Vô Tranh. Trong công tác ông đã đạt nhiều thành tích cao như: Được thưởng nhiều giải thưởng Nhà nước các cấp.
Được vinh danh Nghệ nhân quốc gia Làng Nghề Bánh chừng Bờ Đậu; Thưởng Cúp vàng danh hiệu các loại về Làng nghề “Bánh Chưng Bờ Đậu”.
Bản thân ông tham gia hoạt động các đoàn thể, hằng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông luôn tham gia làm tốt công tác từ thiện nhân đạo. Khi các ngành các cấp và địa phương vận động, ông đều tham gia ủng hộ với số tiển lên đến hàng chục triệu đồng. Nhiều hội viên CCB, Hội viên Nạn nhân Da cam, Hội viên Hội Trường Sơn gặp khó khăn ông đều giúp đỡ một
cách tích cực.
Là Nạn nhân chất độc Da cam, Thương Binh, CCB ông luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” các năm đều được các cấp hội công nhận cá nhân xuất sắc, điển hình như trong phong trào xây dựng Nông thôn mới; Quê hương mới.
Hằng năm ông được các cấp tặng giấy khen, Bằng khen. Hội Trường Sơn Sư đoàn 470 của ông, nơi ông sinh hoạt cũng đã công nhận thành tích tham gia đóng góp của ông trong các phong trào và hằng năm đều tặng giấy khen cho ông.
Đặc biệt, những năm gần đây gia đình ông đã giúp đỡ một thanh niên cai nghiện thành công, sau đó về làm việc tại Làng nghệ bánh chưng bờ đậu của ông rất có hiệu quả. Ông còn được Hội Chữ thập đỏ địa phương giao cho đỡ đầu một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, không có khả năng lao động mỗi tháng 10 kg gạo và kéo dài hơn 10 năm nay. Hiện nay gia đình ổn đình và có cuộc sống vui vẻ đầm ấm.

Doanh nhân Nguyễn Hải Âu thường xuyên ủng hộ các gia đình đồng đội gặp khó khăn
Bài và ảnh: Lưu Sỹ Mùi
Tình Hội Trường Sơn Thái Nguyên