Chuyện về một cán bộ Hội cơ sở

Ngày đăng: 09:52 03/08/2015 Lượt xem: 466

                 CHUYỆN VỀ MỘT CÁN BỘ HỘI CƠ SỞ

 

     Nhân dịp Đại Hội Hội cựu TNXP huyện Hà Trung nhiệm kỳ III (2015 - 2020), trong giờ giải lao, tôi có gặp  Phùng  Sĩ  Kền, nguyên Trung đội trưởng trung đội 3 C449 TNXP - Ban XD 67 Trường Sơn. Là đồng đội cùng đơn vị cũ, đồng thời cũng trong Ban Liên lạc C449, nên chúng tôi chuyện trò cởi mở, thoải mái. Phùng Sĩ Kền kể cho tôi nghe công việc tham gia hoạt động Hội của mình. Đó là ngay từ những năm đầu của thập niên1980 trong cơn lốc của sự thay đổi cơ chế từ quan liêu bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường, các công ty, xí nghiệp làm ăn thua lỗ bị giải thể hoặc giảm biên chế, trong đó có công ty của tôi - công ty xây dựng số 5. Trở về quê hương được bà con bầu làm  Chi Hội trưởng nông dân tập thể, mặc dù thù lao, công xá chẳng là bao nhưng tôi đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chịu khó, học hỏi nên luôn được bà con quí mến. Mấy chục năm cái được lớn nhất là lòng tin yêu của bà con trong thôn, xóm. Hễ có việc gì bà con cũng trao đổi góp ý. Mấy năm gần đây khi Hội cựu TNXP và Hội Chiến sĩ Trường Sơn ra đời lại được bạn bè, đồng đội tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng chi Hội cựu TNXP và Chi hội phó Chiến sĩ Trường Sơn. Tuy công việc nhiều, thù lao công xá không có gì nhưng mà vui ông ạ! Làm cái việc này điều cơ bản là phải có lòng nhiệt tình, chịu khó và quan trọng nhất là phải biết hy sinh thì anh em đồng đội mới tin tưởng. Khi đồng đội đã tin tưởng thì mọi việc sẽ thành công, sẽ tạo điều kiện cho mình. Ông biết không những ngày đầu cũng vất vả không ít khó khăn đâu, có thời gian bỏ hết cả công việc nhà, không kể ngày giờ đi đến từng nhà vận động anh em. Mà ông biết đấy Liên ( Liên là vợ là đồng đội cũ) cũng rất ủng hộ tôi trong mọi công việc. Nhiều hôm cả hai vợ chồng cùng đi đến từng nhà hội viên để thăm hỏi, động viên mọi người tham gia các phong trào của hội. Một điều mà tôi tâm đắc nhất là hơn chục năm qua chúng tôi đã xây dựng được tổ đoàn kết bao gồm các đồng đội cựu TNXP C449 thuộc hai xã Hà Lĩnh và Hà Tiền, đóng góp vốn hỗ trợ nhau làm kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Theo tôi biết Phùng Sĩ Kền còn là một cây văn nghệ.  Bất cứ hội nghị hay cuộc gặp mặt anh nào cũng nhiệt tình tham gia hết mình. Tôi nghĩ nếu bây giờ mà tất cả các chi hội từ cơ sở trở lên đều có những cán bộ hội như thế thì phong trào còn mạnh hơn nhiều. Để kết thúc câu chuyện tôi hỏi vậy theo ông bao nhiêu năm làm công tác Hội từ Hội nông dân cho đến Hội Cựu TNXP rồi Hội chiến sĩ Trường Sơn thì ông  đúc rút ra những học bài hay bí quyết  gì ?

Một nụ cười nở trên môi rồi  Phùng Sĩ Kền vui vẻ, nói: Chẳng có bí quyết gì cả, cái cần là lòng nhiệt tình, chịu khó, không danh lợi, không nghĩ thiệt hơn, phải biết tổ chức, tập hợp mọi người.  Miệng mình nói thì tay mình phải làm. Phải để cho mọi người thấy việc mình đã làm, chứ không phải chỉ nghe mình nói. Và một điều quan trọng là phải biết hy sinh quyền lợi của riêng mình…

 Chuyện còn dài nhưng cũng đã hết thời gian giải lao và tôi cũng rất tâm đắc câu chuyện mà Phùng Sĩ Kền trao đổi. Đúng là “Cán bộ nào thì phong trào ấy” ./

 

                     Bùi  Hoằng

 

_____________________________

 

Bùi Văn Hoằng

Hà Bình-Hà Trung-Thanh Hóa

Email :hoang1592@gmail.com

tin tức liên quan