" Cái tâm chằng màng chi cái tiếng" - Viết về chị Trần Thị Chung

Ngày đăng: 07:30 27/11/2016 Lượt xem: 718
Dẫu vẫn biết rằng bài viết này không phải là sự mong muốn của chị Trần Thị Chung. Nhưng với tôi việc làm này không thể không bởi điều thật đơn giản, tôi hiểu và biết rõ lắm - Chị từng là Nữ Chiến sỹ ...

 

CÁI TÂM CHẲNG MÀNG CHI CÁI TIẾNG

 

 

         Tôi và chị đã từng biết nhau từ những năm đầu thập kỷ bảy mươi, khi ấy chúng tôi cùng một đơn vị Sư đoàn ô tô vận tải 471 Bộ đội Trường Sơn - Chị là Tiểu đội trưởng nuôi quân, còn tôi là nhân viên Quân nhu Sư đoàn. Và cũng từ những tháng năm ấy cái tên Trần Thị Chung chẳng riêng tôi mà cả Sư đoàn đều biết đến ...

 

         Trong những năm tháng gian khổ ở Trường Sơn, chị Trần Thị Chung luôn mê say, nhiệt huyết, sáng tạo và luôn đạt hiệu quả cao trong mọi nhiệm vụ được phân công nên ngay từ năm 1973, chị đã được bầu là “Chiến sĩ thi đua xuất sắc” của đơn vị. Rồi tiếp đến năm 1974, chị được đặc cách với danh hiệu “Chiến sĩ Quyết thắng” (lẽ ra phải sau 2 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” mới được bầu là “Chiến sĩ Quyết thắng”). Cũng trong năm 1974, tại Đại hội mừng công của Sư đoàn 471, chị được vinh dự được tham dự Đại hội. Và thật bất ngờ, chị - một cô gái mới hơn 17 tuổi đời và chưa đầy 2 năm tuổi quân lại được ngồi ở ghế “Chủ tịch đoàn” của Đại hội…

 

         Nói về thành tích và tấm lòng của chị Trần Thị Chung trong những tháng năm tham gia Quân ngũ có lẽ chỉ cần điểm qua mấy ý trên chúng ta cũng đã hiểu về chị, còn nếu kể nể chi tiết thì phải nhiều trang viết lắm… mặt khác với chị Trần Thị Chung - chị không mấy mặn mà với việc nói nhiều về mình, mặc dù đấy là sự thật.

 

         Còn hôm nay - Viết bài này tôi cũng rất cân nhắc nên hay không bởi cái “ không mấy mặn mà” của chị… Nhưng cuối cùng tôi đã quyết định viết và viết ít thôi về chị với những gì tôi được tai nghe, mắt thấy trong một khuân khổ rất khiêm tốn về những sự kiện mình biết - Mục đích hoàn toàn không phải nhằm đánh bóng cho cá nhân chị mà là mục đích của công tác tuyên truyền thi đua chung của Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam - Một tổ chức mà tôi mới được tham gia.

 

         Chắc chắn nhiều người trong chúng ta đều biết chặng đường sau khi rời quân ngũ trở về với đời thường của chị Trần Thị Chung - Biết được nghị lực phấn đấu đi đến thành công hôm nay của chị; Biết được tấm lòng nhân ái đi đến một cái tên: Nữ kiện tướng của “ Ánh sáng từ tâm” của chị thông qua những thành tích và cống hiến của chị với những tích cực và sáng tạo trong phát triển kinh tế, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người lao động, trong đó có cả tạo công ăn việc làm cho hội viên và con em của họ; những đóng góp cho các hoạt động từ thiện, xã hội nhân đạo vì lợi ích cộng đồng … Và một điều chúng ta không thể không kể đến là tấm lòng và sự chia xẻ vì nghĩa tình đồng đội và vì Hội Truyền thống Trường Sơn chúng ta.

 

         Để minh chứng cho vấn đề này xin phép được đưa ra vài sự kiện mà tôi được “mục sở thị”. Đó là cách đây hơn một năm - Ngày 25 tháng 10 năm 2015 tôi được tham dự làm chương trình “Bông hồng thép - Tôn vinh chất thép phụ nữ Việt Nam thời hội nhập” tổ chức tại Nhà hát lớn Thủ đô Hà Nội. Đây là chương trình lần đầu tiên được tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là các nữ doanh nhân tiêu biểu trong công cuộc đổi mới đất nước. Đây là chương trình rất có ý nghĩa nhằm tri ân những đóng góp của các thế hệ phụ nữ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống phụ nữ Việt Nam. Việc chị Trần Thị Chung được đứng trong hàng ngũ “Bông hồng thép” là lẽ đương nhiên, nhưng điều làm tôi bất ngờ đến không tưởng trong buổi lễ vinh danh ấy là chị Trần Thị Chung còn được Ban tổ chức chương trình lựa chọn thay mặt toàn thể những chị em được tôn vinh “Bông Hồng thép” phát biểu, việc này có một ý nghĩa như tôn vinh một “Bông Hồng thép” mang một nét đẹp riêng trong số 60 “Bông Hồng thép” được tôn vinh trong buổi lễ long trọng này…

 

 

Nữ CS Trường Sơn Trần Thị Chung - Ngôi sao trong làng " Bông Hồng thép"  

 

vinh dự được thay mặt 60 " Bông Hồng thép" trong cả nước phát biểu cảm tưởng .

 

         Còn đây - Mới ít ngày qua thôi, một hoạt động của chị Trần Thị Chung mà chúng ta không thể không ghi nhận và quảng bá tuyên truyền, đó là trong những ngày qua lũ lụt lớn sảy ra trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung. Để chung tay xoa dịu những nỗi đau của đồng bào và đồng đội Trường Sơn trong vùng lũ lụt. Với tinh thần “ Lá lành đùm lá rách”; “ Một miếng khi đói bằng một gói khi no” Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn; Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam đã phát động chương trình quyên góp và ủng hộ các nạn nhân của trân lũ lụt này. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội, với tư cách là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Trường Sơn; Phó Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam và là Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh phát triển nhà và TM Hà Nội ( một doanh nghiệp của gia đình mình) , chị Trần Thị Chung đã phát động đợt quyên góp trong toàn thể cán bộ nhân viên Công ty và trích quỹ của Công ty để mua 6.000kg gạo; 300 thùng mỳ tôm và 26.000.000 đồng tiền mặt để chuyển đến giúp đỡ các gia đình hội viên Hội Trường Sơn và giúp đỡ nhân dân huyện Lệ Thủy - Quảng Bình. Số hàng hóa và tiền nói trên được chị Trần Thị Chung và 2 nhân viên của Công ty trực tiếp chuyển vào Quảng Bình trong những ngày đầu tháng 11 năm 2016 và được phân phối cụ thể như sau:

 

         - Ủng hộ cho nhân dân 4 xã đặc biệt khó khăn trong huyện Lệ Thủy - Quảng Bình: 2.000kg gạo và 200 thùng mỳ tôm.

         - Ủng hộ gia đình Hội viên Trường Sơn 17 xã trong huyện Lệ Thủy - Quảng Bình: 4.000kg gạo và 100 thùng mỳ tôm.

         - Ủng hộ cho người tàn tật: 1.000.000đồng tiền mặt

         - Ủng hộ cho 20 cháu học sinh con em gia đình khó khăn mỗi cháu 1.000.000 đồng tiền mặt

         - Ủng hộ cho Ban Liên lạc Hội Trường Sơn huyện Lệ Thủy - Quảng Bình: 5.000.000 đồng tiền mặt.

         + Tổng giá trị ủng hộ là 116.000.000 đồng trong chuyến đi này.

 

         Một điều làm cho tôi thêm một lần “bất ngờ đến không tưởng” khi trong tay tôi có được đoạn VideoClip ghi lại vài hình ảnh trong chuyến tham gia đi ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt cùng với chị Trần Thị Chung của chị Phạm Thị Xuân hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 đồng thời là cán bộ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh phát triển nhà và TM Hà Nội (đoạn VideoClip được chị Xuân đăng tải trên trang facebook cá nhân của mình) tôi thấy một điều khác thường - Một chuyến đi làm công việc thiện nguyện của ( Công ty gia đình mình ) nhưng trên hội trường nơi diễn ra cuộc trao quà ủng hộ tại huyện Lệ Thủy lại được chị Trần Thị Chung có sự chuẩn bị trước lúc đi tặng quà lại được ghi: “ Hội TT Trường Sơn Việt Nam - Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam. Ủng hộ hội viên Hội TT Trường Sơn huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình”…

 

         Tò mò với một điều “bất ngờ đến không tưởng” lần này - Hôm về dự buổi giao ban đầu tuần qua tại Văn phòng Trung ương Hội Trường Sơn, gặp chị Trần Thị Chung tôi cười và hỏi chị: Tại sao Công ty chị quyên góp và trực tiếp đi tặng quà mà lại treo tấm biển được ghi với nội dung “ Hội TT Trường Sơn Việt Nam - Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam. Ủng hộ hội viên Hội TT Trường Sơn huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình” …? Chị Trần Thị Chung vui vẻ trả lời: Mình là cán bộ hội viên trong Hội, trước hết mình phải gương mẫu trên mọi lĩnh vực, của mình cũng như của Hội có sao đâu anh, hơn nữa trong lúc Trung ương Hội đang phát động (chiến dịch) quyên góp ủng hộ đồng bào và cả hội viên Trường Sơn vùng lũ lụt này mình phải tập trung cao nhất cho công tác tuyên truyền và mục tiêu chính trị của Hội chứ …

 

         Ngắt câu trả lời tôi chị Trần Thị Chung còn nói với tôi là: Từ nay đến tết nguyên đán, ngoài những chương trình hoạt động từ thiện mang tính thường xuyên thì ít nhất chị có 2 chương trình làm từ thiện đến với đồng đội Trường Sơn nữa, đó là vào trung tuần tháng 12 năm 2016 chị tổ chức một buổi gặp mặt đại biểu Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Thái Bình (quê hương chị) với mục đích tham vấn công tác xây dựng và phát triển Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Thái Bình và lồng ghép với một chương trình thiện nguyện với chị em đồng đội Trường Sơn quê hương chị… Và khoảng trung tuần tháng 01 năm 2017 ( trước tết Nguyên đán ) chị lại tổ chức một chuyến đi thăm và tặng quà cho các hội viên Trường Sơn của huyện Lệ Thủy - Quảng Bình… Cả hai hoạt động đã được lên kế hoạch này tôi đều được chị Trần Thị Chung mời tham gia …

 

         Nói về việc chị Trần Thị Chung có kế hoạch tiếp tục tổ chức một chuyến đi thăm và tặng quà cho các hội viên Trường Sơn của huyện Lệ Thủy - Quảng Bình nhân dịp đón xuân Đinh Dậu (2017) tôi chẳng còn mấy ngạc nhiên bởi trước đấy thông qua đoạn VideoClip mà chị Phạm Thị Xuân ghi lại vài hình ảnh trong chuyến đi ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt cùng với chị Trần Thị Chung, tôi còn nhớ như in đoạn chị Chung phát biểu trước hội viên Trường Sơn huyện Lệ Thủy trong buổi trao quà - Chị nói: “… Chúng tôi xin hứa dù thế nào đi chăng nữa, vật chất tuy có ít nhưng tình cảm chúng tôi luôn gửi gấm vào các đồng chí đồng đội hội viên đang gặp khó khăn và trong thời gian từ nay đến tết Nguyên đán tôi xin hứa là vật chất nhiều hay ít, nhưng chúng tôi cùng đến thăm các hội viên Trường Sơn của huyện Lệ Thủy Quảng Bình một lần nữa …”.

 

         Dẫu vẫn biết rằng bài viết này không phải là sự mong muốn của chị Trần Thị Chung. Nhưng với tôi việc làm này không thể không bởi điều thật đơn giản tôi hiểu và biết rõ lắm - Chị từng là Nữ Chiến sỹ quyết thắng Trường Sơn - Nữ kiện tướng của “Ánh sáng từ tâm”; là “ Bông hồng thép Phụ nữ Việt Nam”… Và hôm nay tôi mạn phép được gọi tấm lòng của chị bằng cái tên của bài viết này - “ CÁI TÂM CHẲNG MÀNG CHI CÁI TIẾNG”.

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH TRONG CHUYẾN ĐI TẶNG QUÀ TẠI LỆ THỦY QUẢNG BÌNH

CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN THỊ CHUNG

 

 

 

Đồng chí Trần Thị Chung phát biều chia sẻ với hội viên Trường Sơn Lệ Thủy - Quảng Bình

 

 

tin tức liên quan