“Rạng rỡ non sông – Tự hào Việt Nam” – TG: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 03:03 02/09/2025 Lượt xem: 78
---------------------
 
RẠNG RỠ NON SÔNG – TỰ HÀO VIỆT NAM
Hoàng Văn Kính
 
       80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam là mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử của dân tộc và Lễ diễu binh, diễu hành trên quảng trường Ba Đình sáng 2-9 chắc chắn sẽ còn in đậm trong tâm thức của hàng triệu triệu người dân Việt Nam và bạn bè Quốc tế.
       Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra trang trọng, uy nghiêm và đầy tự hào không chỉ là dịp tri ân quá khứ mà còn để hun đúc niềm tin vào tương lai, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm tiếp nối truyền thống, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai rạng rỡ của non sông đất nước. Khảng định Việt Nam là một đất nước đã vươn mình tự tin, tự cường sẵn sàng đóng góp cho hòa bình khu vực và thế giới. Đây còn là thời khắc thiêng liêng để mỗi người Việt Nam – dù ở trong nước hay nước ngoài – cùng nhìn lại chặng đường đã qua, biết ơn thế hệ cha ông và thêm tin tưởng, thêm yêu Tổ quốc.
       Trong tiết trời Thu dịu mát, đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, sắc đỏ vàng trải dài bất tận như một dòng sông lễ hội. Những chiếc áo dài truyền thống xen lẫn với màu xanh áo lính, những tà áo học sinh trắng tinh xen với màu áo bà ba giản dị của các cô bác từ miền Tây, miền Trung ra Hà Nội. Ai cũng mang trong mình một niềm hân hoan, một niềm tin, một giấc mơ chung cho đất nước. ai cũng “cháy” hết mình trong thời khắc lịch sử này. Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ xen lẫn tiếng hát, tiếng trống, tiếng kèn tạo thành một bản hòa ca sôi động, vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Trong ánh mắt người lớn, trẻ nhỏ đều ánh lên niềm hân hoan, vui mừng khi tất cả cùng chung một nhịp đập, một niềm tự hào hướng về Tổ quốc.
       Các cụ già tóc bạc chống gậy, những CCB mặc lại bộ quân phục xưa với những tấm huân, huy chương lấp lánh trên ngực, như cây đại thụ trầm mặc của lịch sử. Các bà các chị thường trực nụ cười trên môi trong bộ áo dài truyền thống, tay cầm lá cờ nhỏ, trên đầu đội chiếc nón lá in cờ Tổ quốc, nhiều gia đình dắt theo con trẻ tung tăng trong sắc áo đỏ vàng. Được về Thủ đô, được sống trong không khí hân hoan của ngày đại lễ, được các cơ quan, đoàn thể, Nhân dân Thủ đô chào đón nồng nhiệt, đồng hành hỗ trợ tạo chỗ ăn, ở, cung cấp miễn phí những đồ dung thiết yếu, các bạn trẻ đăng kí hiến máu, nhặt rác sau các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, hướng dẫn vị trí ngồi… tất cả những việc làm ấy tuy nhỏ bé, giản dị  nhưng ấm áp lan tỏa tình người, làm nên một sắc màu đẹp cho không khí ngày hội non sông. Đây cũng  là dịp để các bạn trẻ bày tỏ tình yêu Tổ quốc bằng cái “tôi”  của mỗi người. Từ “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”, “V Fest - Thanh xuân rực rỡ” đến “Tổ quốc trong tim”, “Việt Nam trong tôi”... hình ảnh hàng nghìn bạn trẻ khoác áo cờ đỏ sao vàng, hát vang “Tiến quân ca”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Giai điệu tự hào”, “Nam quốc sơn hà”… đã tạo nên dấu ấn sâu đậm chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Với các bạn, đây không chỉ là “theo trend”, mà là tuyên ngôn bản sắc. Từ những điều nhỏ gom lại, trở thành sợi dây bền chặt gắn kết các thế hệ hòa chung nhịp đập Tổ quốc. Từng đoàn du khách nước ngoài vô cùng thích thú, họ mải mê chụp ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc, từng ánh mắt rạng rỡ.  Mọi góc phố, mọi khung cửa sổ, mọi nụ cười đều có thể trở thành một bức tranh đẹp, một khung hình đáng giá không chỉ bởi cảnh sắc, mà còn bởi lòng người.
       Quảng trường Ba Đình – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 – đã thành biểu tượng, nơi hội tụ tinh thần dân tộc và niềm tự hào của toàn thể Nhân dân Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, tiếng reo hò của quần chúng, tiếng Quân nhạc rộn ràng.  Mỗi bước chân đi qua Quảng trường không chỉ là nhịp bước của hiện tại, mà còn là âm vang của lịch sử, là niềm kiêu hãnh và hy sinh lặng thầm của bao thế hệ. Lễ diễu binh, diễu hành không chỉ là cái đẹp của hình ảnh, của lòng yêu nước, mà còn khẳng định mạnh mẽ với Thế giới về sức mạnh của Việt Nam – một dân tộc kiên cường, bất khuất và ngày càng vững bước trên con đường phát triển. Khẳng định chủ quyền, độc lập dân tộc, gửi đi thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển. Hình ảnh từng đội hình diễu hành đều tăm tắp, tiếng bước chân rắn rỏi hòa nhịp với tiếng quân nhạc hào hùng, là minh chứng cho sức mạnh, kỷ luật và ý chí thép của các lực lượng vũ trang. Không chỉ là sức mạnh Quân sự, mà đó còn là sức mạnh tinh thần – được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước,  thể hiện lòng kiêu hãnh, sự tự tin của một Dân tộc không khuất phục trước bất kỳ thế lực nào.

       Từ nghi thức rước đuốc, chào cờ  trang nghiêm, các khối diễu qua lễ đài đến màn trình diễn khí tài hùng hậu - tất cả đều toát lên sức mạnh, tinh thần bất diệt  của một Dân tộc quật cường. Với 4 khối nghi trượng, 22 khối Quân đội Việt Nam, 17 khối Công an, 3 khối dân quân, du kích, 13 khối quần chúng ( trong đó có đoàn kiều bào tiêu biểu từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ đã về Việt Nam cùng hòa nhịp bước chân trên Quảng trường Ba Đình lịch sử ). 14 khối xe, pháo Quân sự, 9 khối xe đặc chủng Công an, 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia), Khối “hồng kỳ” (diễu cờ). Trong số những khí tài Quân sự  có nhiều chủng loại do chính Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phát triển; ngoài ra, nhiều khí tài  cũng được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại. Màn diễu binh đã phần nào thể hiện được sức mạnh Quân sự của các lực lượng vũ trang Nhân dân. Minh chứng cho sự phát triển công nghiệp Quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, đạt trình độ khoa học - công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao tiềm lực, sức mạnh Quân sự, Quốc phòng của đất nước. Lần đầu tiên có sự tham gia diễu binh của các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo như: Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng... là dịp để khẳng định với Thế giới rằng: Việt Nam có đầy đủ sức mạnh và ý chí bảo đảm an ninh nội địa và bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc.
      Lễ diễu binh kỉ niệm  80 năm cuốc khánh nước CHXHCN Việt Nam còn là dịp khơi dậy nội lực bên trong. Khi hàng vạn bước chân đều tăm tắp đi qua Quảng trường Ba Đình người dân không chỉ thấy một đội quân hùng mạnh mà còn thấy cả chiều dài lịch sử hiển hiện trước mắt, là sự tiếp nối không đứt gẫy giữa quá khứ bi tráng với  hiện tại và tương lai. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi của cuộc diễu binh, Việt Nam đã cho Thế giới thấy chân dung của một Quốc gia hùng mạnh, tự cường sẵn sàng gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong khu vực. Như một nghi thức chính trị, người dân thấy tự hào, thế hệ trẻ thấy trách nhiệm, bạn bè thấy một đối tác đáng tin cậy còn đối thủ thấy lời cảnh báo sắc lạnh.  Chính sự đa tầng ấy làm nên khác biệt của lễ duyệt binh khiến nó không chỉ đơn thuần là cuộc diễu hành mà còn là bản tuyên ngôn đa nghĩa  gửi ra  Thế giới: Dân tộc Việt Nam không chỉ biết làm nên những chiến công trong quá khứ, mà còn đủ bản lĩnh, sức mạnh, trí tuệ, khát vọng và vị thế trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.
       Không khí ngày hội rộn ràng, sắc màu rực rỡ của hòa bình xuất hiện khắp nơi, trong từng ngõ ngách, từng con phố của Thủ đô, từ cuộc sống thực đến không gian mạng là minh chứng sinh động cho sức sống bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập: Từ khát vọng độc lập, tự do năm 1945 đến khát vọng hùng cường, thịnh vượng trong thế kỷ XXI, là dịp  kết nối truyền thống với hiện tại và tương lai. Nếu như bản Tuyên ngôn Độc lập vang lên tại Ba Đình mùa Thu 1945 là tiếng sấm thức tỉnh cả dân tộc đứng dậy, thì hôm nay tại Lễ kỉ niêm 80 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam tinh thần ấy tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ - những chủ nhân của đất nước trong kỷ nguyên số.
       Tôi viết những dòng này trong một trạng thái rung rưng. vì quá đỗi tự hào và xúc động. Cũng như hàng triệu người dân Việt Nam, tôi yêu đất nước mình, tự hào vì đất nước đã đi qua biết bao gian nan, bao hy sinh, nhưng vẫn đứng vững, vẫn mạnh mẽ, và ngày càng khẳng định vị thế trên trường Quốc tế. Một đất nước của hòa bình, của nhân ái, của lòng kiên cường không khuất phục.
 
Hoàng Văn Kính
(CTV Trang TT&BT Trường Sơn)
tin tức liên quan