Vì nghĩa tình đồng đội Trường Sơn

Ngày đăng: 11:37 31/01/2023 Lượt xem: 1.001
VÌ NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI TRƯỜNG SƠN



Đồng chí Hoàng Thị Lực năm 1973 ở Trường Sơn.

      Đồng chí Hoàng Thị Lực, (sinh năm 1949). Chị vào Trường Sơn cuối năm 1971. Chị nguyên là y sỹ Sư đoàn bộ 471. Năm 1976 chị chuyển ngành về quê hương, làm tại Bệnh viện huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Năm 1980, chị tiếp tục học và tốt nghiệp Học viện  Y học dân tộc Tuệ Tĩnh, Bộ Y tế. Trở về Bệnh viện Thọ Xuân chị là Phó Chủ nhiệm Khoa Đông y. Năm 1990, chị cùng hai con trai chuyển vùng vào Đắc Lắc đoàn tụ với chồng đang công tác tại đây. Chị làm việc tại Khoa Đông y Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắc Lắc. Nghỉ hưu, chị tiếp tục phục vụ khám chữa bệnh đông y cho người bệnh tại gia đình ở TP. Buôn Ma Thuột. Năm 2021, chồng chị nguyên là sĩ quan quân đội, chiến đấu ở chiến trường B2 mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời. Từ hơn 4 năm nay, dù mang trong mình bệnh hiểm nghèo nhưng nhớ về đồng đội trong Sư đoàn nhiều người còn khó khăn, chị đã nhiều lần hỗ trợ nhiều đồng đội. Năm 2020, chị ủng hộ quỹ tình nghĩa Trường Sơn của Sư đoàn 10 triệu đồng, ủng hộ quỹ hoạt động của Sư đoàn 5 triệu đồng. Chị ủng hộ Hội TS 471 Miền Trung - Tây Nguyên 5 triệu đồng. Cuối năm 2022, chị ủng hộ Ban Liên lạc 471 Thanh Hóa 5 triệu đồng để tặng quà tình nghĩa đồng đội. Ngày mồng 9 Tết Quý Mão 2023, chị vừa gửi ra ủng hộ Quỹ tình nghĩa của Hội TS Sư đoàn 471 mười triệu đồng.
      Chị Hoàng Thị Lực là một đồng đội giàu nghị lực vượt qua bệnh tật và khó khăn của gia đình nhưng chị cũng là người giàu tình thương đồng chí, đồng đội.

        Khoa Lương.
tin tức liên quan