Tấm lòng nhân ái của ông Nguyễn Hữu Phong - Ký sự: Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 03:27 18/05/2026 Lượt xem: 16
TẤM LÒNG NHÂN ÁI CỦA ÔNG NGUYỄN HỮU PHONG



Ông Nguyễn Hữu Phong tặng quà cho hội viên
 
       Lần nào gặp ông Nguyễn Hữu Phong, ở Hội Trường Sơn Phổ Yên, nay là Hội Trường Sơn phường Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên, tôi cũng đều thấy ông rất vui vẻ, hồ hởi và tích cực làm công tác từ thiện nhân đạo, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở Hội Trường Sơn Phổ Yên. Ông luôn được mọi người quý trọng và yêu mến.
       Ông Nguyễn Hữu Phong sinh năm 1954, quê quán ở xã Đắc Sơn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, ông đi bộ đội năm 1973, sau khi huấn luyện ông chiến đấu ở các chiến trường tỉnh Tây Nguyên, đến năm 1979 ông về phục viên và được hưởng chế độ Da cam. Ông về địa phương tham gia công tác xã hội làm các chức vụ như: 15 năm tham gia làm chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắc Sơn. Trong công tác, các năm ông đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được các cấp của huyện Phổ Yên và của tình Thái Nguyên khen thưởng. 
       Hiên nay, ông sinh hoạt tại Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh phường Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên. Ở đây ông tích cực tham gia làm công tác từ thiện nhân đạo vì nghĩa tình đồng đội.
        Nói về công tác nghĩa tình đồng đội, ông Trần Minh Hải, Cụm trường Cụm thi đua Hội Trường Sơn khu vực Phổ Yên cho biết:
        - Ông Nguyễn Hữu Phong rất quan tâm đến công tác nghĩa tình đồng đội, có những lần tổ chức cho hội viên đi thăm lại chiến trường xưa, ông lo toàn bộ kinh phí thuê ô tô cho chuyến đi. Rồi rất nhiều lần tổng kết công tác hay Đại hội Hội Trường Sơn ông đều tặng từ 5 đến 10 xuất quà cho hội viên gặp khó khăn và gia đình Liệt sỹ ở xã Đắc Sơn.
         Ông Lê Xuân Tấn, Chủ tịch Hội Trường Sơn phường Phổ Yên cho biết:
        - Ông Nguyễn Hữu Phong giúp đỡ Hội Trường Sơn rất nhều, Hội Trường Sơn Phường Tổ chức Đại hội ông cũng hồ trợ kinh phí cho Đại hội, mua hoa tặng cho Đại hội và ông cũng trích tiền phụ cấp, tiền lương và các con ông hỗ trợ ông đều trao tặng nhiều phần quà cho hội viên, nhất là các hội viên Da cam và hội viên có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn. 
        Ngày 10 tháng 5 năm 2026, tôi được gặp Ông Nguyễn Hữu Phong  trong chương trình Kỷ niệm 67 năm Ngày Mở đường Hồ Chí Minh và Giao lưu Nghệ thuật kỷ niệm ngày Truyền Thống Bộ đội Trường Sơn tại Phường Phổ Yên, ông vui vẻ tặng 10 xuất quà, mỗi xuất 200.000 đồng cho các hội viên là nạn nhân chất độc da cam, hội viên Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn ngay trong chương trình giao lưu. 
       Ông Phong tâm sự: Các con tôi, các cháu hiểu việc làm của tôi, nên lần nào Hội Trường Sơn có việc gì là các cháu gửi tiền về cho tôi làm từ thiện nhân đạo. Và tôi có các cháu hỗ trợ nên tôi làm được việc này thường xuyên. 
        Phải nói rằng, ông Nguyễn Hữu Phong, là tấm gương tiêu biểu trong công tác xây dựng hội vững mạnh và công tác nghĩa tình đồng đội Trường Sơn ở Phổ yên và được mọi người trân trọng kính nể.
 
        Bài và ảnh: Lưu Sỹ Mùi 
Tỉnh hội Trường Sơn Thái Nguyên.
 
 
tin tức liên quan