Tấm lòng của một Quân y sĩ

Ngày đăng: 08:20 18/03/2017 Lượt xem: 1.044

TẤM LÒNG CỦA MỘT QUÂN Y SĨ

 

 

 

      Biết tin, Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn chuẩn bị Đại hội, Trung tá Nguyễn Thị Kim Quy, Ủy viên Thường vụ Hội Nữ CS Trường Sơn, Ủy viên Thường vụ Hội Trường Sơn Sư đoàn 471, đã nhờ tôi chuyển 2 triệu đồng tặng Đại hội. Chị bảo: Tôi có một chút tình cảm nhờ ông chuyển tới Đại hội nhé. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Chúc các hội viên văn nghệ Trường Sơn có thêm thật nhiều truyện, thơ, bài báo hay đăng trên Trang Thông tin Trường Sơn...

      Tôi biết, chị là một độc giả yêu mến Trang Thông tin Trường Sơn. Chị bảo, hằng ngày tôi phải mở đọc Trang thông tin Trường Sơn của các ông hơn 10 lần đấy. Chị không chỉ là một độc giả tích cực mà chị còn tham gia viết hồi ức Trường Sơn, hồi ức về Lớp Y16 - Trường Trung cấp Y sỹ Phú Thọ. Vào Trường Sơn năm 1968 để gửi đăng trên Trang Thông tin Trường Sơn. Truyện của chị chân thật và cảm động. Ấn tượng nhất với tôi là truyện kể về trường hợp nuôi đứa con nuôi của một đồng bào Lào tại Bản Hạt Vi, xã Đăc Sa Mo, huyện San Xây, tỉnh Tà Văn Ọc ( Nay là tỉnh Sê Kong) - Nơi Đội Điều trị Binh trạm 36, Sư đoàn 471 của chị đóng quân- Ngày ấy, chị là một quân y sĩ của Đội Điều trị này... cháu Ngọc Việt là cái tên mà các chị đặt cho cháu...

      Chị đã nhiều lần dành tình cảm ủng hộ Ban Liên lạc Sư đoàn - nay là Hội Trường Sơn Sư đoàn 471. Hôm kỷ niệm ngày 8/3/2017 của Hội Nữ CS Trường Sơn Việt Nam, chị cũng dành tặng 2 triệu đồng cho CLB Nghệ thuật Trường Sơn đến biểu diễn chào mừng...

       Trân trọng cám ơn tấm lòng của cựu Quân y sĩ - Trung tá Nguyễn Thị Kim Quy với Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn.

 

Khoa Lương

 


tin tức liên quan