Bác sĩ CCB Hồng Minh ủng hộ Trường Sơn

Ngày đăng: 08:54 05/12/2018 Lượt xem: 1.399
BÁC SĨ - CCB HỒNG MINH ỦNG HỘ TRƯỜNG SƠN



Nhà thơ - Đại tá - bác sĩ Hồng Minh (bên trái), đang nghe nhà thơ Phúc Lộc Thành giới thiệu về sự ra đời của "Giấc mơ Sông Thương' của anh.

     Chiều thứ hai ngày 3/12/2018, Đại tá - bác sĩ Nguyễn Hồng Minh điện mời tôi tới gặp mặt các văn nghệ sĩ tại cà phê nghệ thuật Phương ở 31 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Tại đây chúng tôi đã gặp nhiều văn nghệ sĩ mà trong đó rất nhiều người là CCB: Đại tá, bác sĩ Nguyễn Hồng Minh; Nhà thơ- GS - TS bác sĩ Vũ Bằng Đình, nguyên Giám đốc Viện Quân y 108; nhạc sĩ Nghiêm Bằng (con trai cố nhạc sĩ Văn Cao); Nhà thơ - nhạc sĩ Hiền Anh; Nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Thành Hưng);  Nhà thơ Hiến Nhân; nhà thơ Lương Văn Tự (nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại)...
    Tại cuộc gặp mặt rất vui này, bác sĩ Hồng Minh đã trao chiếc phòng bì 2 triệu đồng cho tôi với lời nói giản dị mà chân thành: Với tình cảm yêu mến Trường Sơn của một người lính đã từng vượt đại ngàn Trường Sơn vào B2. Xin gửi tặng các anh chút ít tấm lòng của tôi nhân Trường Sơn xắp kỷ niệm 60 năm hào hùng...
     Tôi vô cùng cảm động trước tấm lòng của anh. Đây là lần thứ 4 Đại tá - Bác sĩ, nhà thơ Hồng Minh đã ủng hộ Hội Trường Sơn Việt Nam. Thế mới biết Trường Sơn của chúng ta có tầm ảnh hưởng lớn đến thế nào...
     Cũng tại buổi gặp gỡ này, tôi đã được nhận thêm 2 món quà. Đó là tập thơ "Đất nước những dòng sông" của Đại tá - GS-TS- BS Vũ Bằng Đình. Lần thứ 2 tôi được vị Giáo sư này tặng thơ. Nhà thơ năm nay đã 85 tuổi, vẫn tự đi xe máy đến gặp gỡ anh em văn nghệ sĩ. Thật quá tuyệt vời! Ông là cậu ruột của Đại tá Đoàn Danh Bình, Phó Chánh Văn phòng Hội Trường Sơn Việt Nam.
     Tôi vinh dự là một trong 4 người được tặng cuốn sách thơ rất đẹp và sang trọng - tập thơ "Giấc mơ Sông Thương" của nhà thơ - nhà văn Nguyễn Phúc Lộc Thành. Tập thơ in 108 bài thơ lục bát rất đặc sắc của Nguyễn Phúc Lộc Thành, trong đó có 36 bài lục bát về "Giấc mơ Sông Thương", 36 bài thơ "Chiều", 36 bài thơ "Chân quê". Có thể nói Thơ lục bát của Phúc Lộc Thành là hiện tượng đặc sắc và rất mới lạ về thơ lục bát Việt Nam hiện nay. Tập thơ có in những bài viết, những nhận xét, bình luận "hết chữ" của các nhà thơ: Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Trọng Tạo, Tạ Duy Anh, Xuân Nguyên, Nguyễn Việt Chiến, Sương Ngọc Minh...
      Đúng là một buổi chiều không quên đối với tôi!

      Phạm Thành Long
tin tức liên quan