"Mừng em chiến thắng" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 09:48 03/08/2021 Lượt xem: 286
MỪNG EM CHIẾN THẮNG
(Tinh thần Lạc quan – Thân tặng TTr - người vừa
chiến thắng trở về sau hơn 1 tháng điều trị Corona)

 
“Corona rất nguy hiểm…
em chẳng sợ vì em đã chiến thắng corona!”
Đó là thông điệp anh chờ suốt tháng qua
Anh rất mừng vì em chiến thắng!...
 
Anh rất mừng vì toàn dân đang cố gắng
Mừng vì người khỏi bệnh đã nhiều hơn
Mừng vì người hoạn nạn không cô đơn
Mừng vì chợt thấy nụ cười trên môi bác sĩ…
 
Đã mấy tháng qua cả dân tộc không nghỉ
Cũng như em phải chiến đấu đêm ngày
Cùng bao nhiêu y, bác sĩ miệt mài
Trong bệnh viện, nơi cách li, truy vết
 
Trong trận chiến có tàn hơi, sức kiệt
Có vượt qua án tử để trở về
Gian khổ hiểm nguy trên ngõ phố, đường quê
Có tiếng khóc và nụ cười chiến thắng!...
 
Chồng con cách li, bố mất là gánh nặng
Đau thương này càng nung nấu chí vươn lên
Muốn thắng dịch phải kiên chí, sức bền
Như em đã vượt lên và tỏa sáng
 
Rồi trời sẽ hết mưa và hửng nắng
Những đoàn tàu xe lại nhộn nhịp vào Nam
Những sáng mai rộn rã buổi đi làm
Đàn em thơ lại đến trường, tới lớp
 
Nụ cười em rạng ngời… tươi và đẹp
Một nụ cười vừa mới vượt nguy nan
Dẫu bão giông gian khổ cơ hàn
Ta sẽ thành công từ niềm tin, nụ cười, chiến thắng!...

 

Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
ĐT:0944258548

tin tức liên quan