Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân (06-8)

Ngày đăng: 06:27 06/08/2021 Lượt xem: 310
Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân


BÂNG KHUÂNG THẰNG CUỘI
 
(Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha bằng giời...
                          Ca dao tục ngữ )
 
Giếng đình soi bóng lung linh
Có con nhện nước dập dình bóng em
Bao đêm trăng đậu bên thềm
Bâng khuâng thằng Cuội nỗi niềm chăn trâu
 
Để trâu ăn lúa còn đâu ?
Ruộng em chua mặm đồng sâu đến mùa
Bảo nhau đợi đến hội chùa
Cùng đi cầu phật anh đưa em về
 
Đâu ngờ bom đạn miền quê...
Trường Sơn khói lửa bộn bề quanh anh
"Thằng Cuội " xa vắng " chị Hằng"
Thuyền em người lái...dùng dằng sang sông
 
Hội chùa... sông nước mênh mông
Bâng khuâng "thằng Cuội" 
Vắng không
"Chị Hằng "...



MẸ 
 
Mẹ tôi tần tảo nông - điền
Xưa cơm mẹ ước, đồng tiền còn mơ
Con tằm rút ruột nhả tơ
Ngày đêm con sóng tìm bờ sông xanh
 
Người ta đi hát trăng thanh
Mẹ còn cày cấy gặt nhanh kịp mùa
Người ta ngày hội đi chùa
Mẹ đang lem lấm đồng chua tối ngày
 
Đến ngày con đủ cánh bay
Dư thừa cơm trắng,ngày ngày thịt tươi
 Mẹ  theo mây gió chân trời
Chúng con thương nhớ suốt đời khôn nguôi !!!
 
 

CHUNG MỘT CÂY CẦU
 
Cùng qua sông chung một cây cầu
Hai đứa ở hai đầu cầu Đuống
Anh bắc Đuống em bên nam sông
Cùng có cánh đồng lúa dâng biển sóng
 
Anh bắc Đuống công trình sôi động
Nhà máy, công ty, trường học sáng ngời
Dân ca quê hương rộn ràng phơi phới
Mưa nắng phôi phai người lại thương người
 
Em bên nam sông cánh đồng hương lúa
Con đường bóng nhựa xe lướt bon bon
Nhà lên cao tầng muôn mầu nhung lụa
Em đi hát hội , mùa lại xanh mùa
 
Anh bắc Đuống em bên nam sông
Qua nhịp cầu trái tim rung động
Chúng ta cùng chung xây cuộc sống
Đời đời vui con cháu Lạc Hồng...
 
 

THUYỀN TÌNH QUAN HỌ
 
Sông Cầu chảy lơ thơ
Bồng bềnh câu Quan Họ
Yếm đào mơn man gió
Lúng liếng mạn con đò
 
Liền anh che ô đen
Liền chị nghiêng nón thúng
Lời ca vang vọng miền
Ngàn năm còn giao duyên...
 
Mãi đắm say hẹn hò
Cơi trầu mời vẫn ngỏ
Vui bến xuân sông Cầu
Đậu thuyền tình Quan Họ ...



TÌNH YÊU CÒN MÃI
 
Lại mùa phượng đến,phượng đi
Bao nhung nhớ... tình yêu đầu sách vở
Lời thầy cô thắp sáng những mộng mơ
Cánh chim bay say mải đến bây giờ
 
Lời ngây ngơ hôn đùa thành mang nợ
Để em chờ em đợi sang sông
Bao mùa về lúa chín vàng bông
Xuân đi qua thu tàn thềm đông lạnh
 
Day dứt lòng ai ? Chân bước núi rừng xanh
Theo tiếng non sông mơ mải bước quân  hành
Để quê hương chim bay thuyền xa bến
Để dòng sông sóng vỗ đến bao giờ ?
 
Chiến hào đạn bom ta bước đã vào thơ
Mùa xuân non nước đẹp như mơ
Bạn xưa gặp lại cười lúng liếng
Tay ấm trong tay ... đứng thẫn thờ
 
Luyến lưu kỷ niệm bao nhung nhớ...
Rưng rưng đồng đội ... còn bơ vơ
Nơi rừng chốn núi ... chờ " qui tập"
Để nước non nhà thắm mầu cờ.
 
Qui luật đêm ngày bao còn mất
Tình yêu còn mãi dậy hồn thơ..


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan