Chùm thơ - Nguyễn Viết Lọi

Ngày đăng: 04:32 14/10/2026 Lượt xem: 5
TỔ CHỐT TIỀN PHƯƠNG
 
Chỉ còn lại tổ chốt ta
Người đi đi khuất! Nẻo xa xa vời
Chỉ còn lại tổ ba người 
Méo mó nụ cười, chốt giữ tiền phương!
 
Đơn vị trở lại hậu phương 
Mùa mưa Tạm biệt cung đường xe reo
Xe đi khuất cánh rừng nghèo
Tiếng cười con gái trong veo suối ngàn.
 
Buồn thiu mấy cánh phong lan
Cô đơn đợi nắng chiều tàn trong mây.
Chỉ còn ta với rừng cây
Nhà hầm Binh trạm, đựng đầy
 tiếng chim.
 
Mùa mưa xe pháo nằm im
Tổ chốt kết nối nhịp tim con đường./.
 
   CHỢ CHIỀU
 
Chợ chiều
Mua mớ trầu tình
Mua sắm cho mình
Một tấm chồng son .
 
Lều tranh
Ứ hự... sinh con!
"Cau dầm trù trại"*
Để còn nuôi nhau .
 
Cữa nhà 
Thiếu trước hụt sau
Kéo cày trả nghĩa
Trầu cau láng giềng!
 
Bạc bời
Nón lá chao nghiêng 
Áo tơi khép nỗi 
Chung riêng cuộc đời. /.
----------

* Dân ca Ví Giặm
 
            Nguyễn Viết Lợi 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 
 
 
tin tức liên quan