Thơ nỗi lòng mùa Covid của Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 09:42 15/08/2021 Lượt xem: 316
Thơ nỗi lòng mùa Covid của Hồ Văn Chi
 
THU CẢM

Màn Thu lặng lẽ ánh trăng chìm
Dịch giã lan tràn nhói cả tim
Lối nhỏ rào ngăn nhà quạnh quẽ
Đường khuya trạm chốt cảnh im lìm
Nhàn cư não rối vần thơ lạc
Độc ẩm tâm rầu nỗi nhớ ghim
Ghét lũ siêu trùng gây thảm họa
Niềm xưa dẫu vội biết sao tìm!

10/8/2021.
 
 
NHỚ VÀ MONG

Nhớ những hôm nào hội đủ đông
Lời thơ giọng hát tỏa hương nồng
Sao loài ác chủng hoài lây nhiễm
Để bạn thân tình mãi ngóng trông
Muốn rẽ mây mù xua họa thảm
Chờ ươm nắng rực nở hoa hồng
Qua thời dịch giã…lòng đau đáu
Rộn rã thi đàn thỏa ước mong

14/8/2021.
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan