"Tôn vinh người Chiến sỹ mang hai sắc áo". TG: Phạm Sinh

Ngày đăng: 10:09 19/08/2021 Lượt xem: 1.081
TÔN VINH NGƯỜI CHIẾN SỸ MANG HAI SẮC ÁO
 
       Nữ chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Kim Quy có một sự nghiệp có thể gọi là đặc biệt. Sau khi Tốt nghiệp Trường Y Phú Thọ, tháng 11 năm 1967 chị Kim Quy xung phong gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vào chiến trường  chị trở thành Quân y sỹ trên con đường huyền thoại Trường Sơn. Với ý chí và nghị lực của mình, mọi gian khổ khó khăn nơi lửa đạn chị đã vượt qua, chị luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình… 4 năm dòng tính từ đầu năm 1968 chị Kim Quy phục vụ tại Bệnh xá Binh trạm 36 nằm trên vùng AtoPơ (Lào)… Ttháng 3 năm 1971, sau trận bom Mỹ đánh vào Binh trạm chị Kim Quy đã trở thành thương binh. Mang thương tật trong mình cùng với sức khỏe suy sụp, chị không còn đủ khả năng về sức khỏe để tiếp tục phục vụ nơi chiến trường nên đơn vị quyết định cho chị chuyển ra an dưỡng tại Đoàn an dưỡng Quân khu Việt Bắc. Với tay nghề chuyên môn của mình, sau thời gian an dưỡng chị Kim Quy được Đoàn an dưỡng Quân khu Việt Bắc tiếp nhận ở lại công tác tại đây. Và cũng như những ngày ở Trường Sơn – Tại đơn vị mới chị luôn phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…
       Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chiến tranh kết thúc, đất nước hòa bình thống nhất. Nhu cầu về lực lượng làm công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đòi hỏi tăng cường một đội ngũ đông về số lượng, tinh thông về nghiệp vụ, trung thành với Tổ quốc... Đảng và Nhà nước có chủ trương chuyển một bộ phận đáng kể từ lực lượng Quân đội sang tăng cường cho lực lượng Công an Nhân dân. Và chị Kim Quy đã được lựa chọn nằm trong số đó. Tháng 7 năm 1978 chị Kim Quy chính thức chuyển về Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và vẫn với chuyên môn ngành Y của mình chị được nhận nhiệm vụ công tác tại Bệnh xá Công an Thành phố Hà Nội rồi sau đó được điều động về công tác tại Công an quận Hoàn Kiếm thuộc Công an Thành phố Hà Nội. Những tháng năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, đặc biệt là thời gian phục vụ tại Công an quận Hoàn Kiếm. Không khác nhiều so với thời gian công tác và phục vụ bên Quân đội, bản thân chị Nguyễn Thị Kim Quy luôn phấn đấu rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho đến ngày được nghỉ hưu.
       Trở về đời thường Nữ chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Kim Quy tích cực tham gia hoạt động “truyền thống và nghĩa tình đồng đội” trên cả 2 lĩnh vực – Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân. Hiện nay chị Kim Quy là Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Anh hùng và là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc. Ở lĩnh vực Công an Nhân dân chị Kim Quy là Tổ trưởng Ban Liên lạc chiến trường BCK của Công an quận Hoàn Kiếm…
       Tôn vinh sự nghiệp của Nữ chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Kim Quy. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19-8). Tôi có đôi vần gửi đến chia sẻ niềm vui và chúc mừng chị.

 

Trung tá Quân y sỹ Nguyễn Thị Kim Quy Tổ trưởng Ban Liên lạc chiến trường BCK Công an quận Hoàn Kiếm
báo cáo hoạt động của Tổ nhân dịp Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức gặp mặt kỷ niệm chiến thắng 30-4 hàng năm

 
Cả cuộc đời mang hai chữ “Nhân dân”
Quân đội, Công an đều chung tên ấy
Tuổi thanh xuân góp chiến công lừng lẫy
Nơi đường Trường Sơn mang tên Bác kính yêu
 
Đất nước thanh bình, chị lại vẫn sớm chiều
Trong lực lượng “Vì bình yên cuộc sống”
Luôn tiên phong, luôn phát huy truyền thống
Người lính Cụ Hồ - Quân đội, Công an
 
Nhiệm vụ vinh quang nhưng vất vả gian nan
Vì lợi ích chung chị không màng cám dỗ
Lời Bác dậy chị luôn luôn ghi nhớ
Cống hiến cho đời – Niềm hạch phúc lớn lao…
 
Cả cuộc đời đầu đội mũ vàng sao
Đi dưới cờ hồng – Đường Bác Hồ chỉ giáo
Hai chiến hào cùng với hai sắc áo
Chỉ phụng sự đồng bào, yêu Tổ quốc mà thôi.

 
Sáng 19 tháng 8 năm 2021
Phạm Sinh
 
 

tin tức liên quan