Ông nội tôi xem quảng cáo - Phạm Thành Long

Ngày đăng: 08:51 21/08/2021 Lượt xem: 322
ÔNG NỘI TÔI XEM QUẢNG CÁO

Phạm Thành Long
 
          Ông nội tôi là một lính cựu Trường Sơn. Tuy tuổi cao nhưng khi đã ngồi xem chương trình thời sự trên tivi thì ông xem hết mọi thứ, không bỏ sót điều gì kể cả quảng cáo. Ông rất hay lẩm nhẩm bình luận. Mà bình luận của ông tôi thật tức cười. Này nhé! Khi xem quảng cáo sữa Cô gái Hà Lan đến đoạn uống sữa Cô gái Hà Lan, một bé gái lớn lên đã giật luôn giải thưởng Nôben, ông tôi nói ngay:
          - Đúng là đồ điêu toa! Tin làm sao được. Nếu uống sữa ấy mà thông minh, chắc chắn giành được giải Nôben thì chả đến lượt con nhà khác được uống sữa ấy đâu. Họ lại chả dành cho con cái của cái hãng sữa ấy uống cả ư?
          Xem cái anh xổ số điện toán tự quảng bá: "Xổ số điện toán nhiều giải thưởng nhất, dễ trúng thưởng nhất...". Ông tôi bình luận luôn:
          - Dễ trúng thưởng nhất, nhiều giải thưởng nhất thì có mà lỗ to còn bán làm gì mà quảng cáo lắm thế để gạ người ta mua? Rõ là đồ... đồ... chỉ giỏi lừa những tay máu me cờ bạc!
          Mấy hôm nay, hãng Dove tung ra một chiêu quảng cáo cho một loại dầu gội mới. Nghe cô gái mơn trớn với mái tóc, nói cái giọng vô cùng gợi cảm: "...mình có cảm giác như được yêu! Hí hí...", cu Dũng em tôi chả biết gì chỉ thích thú cười rưng rức. Ông tôi vội bật lên:
          - Chết chết! Hỏng quá! Không biết nhà đài nghĩ gì mà lại cho anh "Đô vờ" này quảng cáo lẳng lơ thế không biết. Trẻ con mà ngồi nghe thì nguy hiểm và độc hại quá! Dũng! Ông cấm cháu xem và nghe cái quảng cáo này đấy!
          Cu Dũng em tôi ngơ ngác không hiểu. Ti vi vẫn tiếp tục chương trình quảng cáo trước khi chuyển sang chương trình thời tiết. Đến phần quảng cáo kẹo cao su. "Nhanh lên! Nhanh lên! (Con vẹt nói). Biết rồi! (chàng trai ghé sát mặt vào con vẹt). Con vẹt lấy cánh che mặt: Hôi quá! Rồi ngã nhào ra... Ông tôi cười rung râu, tay vỗ đùi đánh đét một cái:
          - Đấy, cái anh Si gum si ghiếc này được. Quảng cáo phải thế chứ. Bọn trẻ con bây giờ ăn thì nhiều mà có chịu vệ sinh răng miệng đâu.
          Cu Dũng em tôi vội cãi:
          - Quảng cáo thế mà ông bảo là hay ư? Điêu bỏ xừ. Vẹt mà ngửi được mồm hôi ư? Cháu chả tin.
          - Nếu không muốn cho vẹt ngửi mồm thì cháu hãy tự kiểm tra mồm miệng mình xem nào. Hãy úp hai bàn tay lại và hà hơi vào đó rồi ngửi xem có hôi hay không biết liền à?
          Cu Dũng em tôi làm theo. Rồi nó ngượng ngùng đi vội vào nhà vệ sinh.
          Ông tôi lại cười rung râu:
          - Đấy nhá, ông đã bảo là chỉ có cái anh quảng cáo này là xem được mà lỵ. Tác dụng lắm!
          Còn tôi, tôi rất đồng ý với nhận xét của ông khi đã kín đáo tự kiểm tra mồm miệng theo phương pháp ấy của ông.
  

tin tức liên quan