Chùm thơ mùa dịch của Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 09:46 26/08/2021 Lượt xem: 315
Chùm thơ mùa dịch của Hà Đỗ Tú
 
VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH

Hàng ngàn Bộ đội tiến vô Nam
Một chuyến đi B diệt giặc tràn (sát)
Đảm nhiệm chăm dân vùng giãn cách
Phần lo gác chốt chặn lây lan
Đồng bào rốn dịch yên tâm nhé
Giữ trọn niềm tin hãy kết đoàn
Thực hiện 5K cùng Chính Phủ
Mong ngày cuộc sống lại bình an.

 
 
CHUNG TAY DẬP DỊCH

Cuộc chiến cô vi thật khó lường
Nhiều người nhiễm dịch quá tai ương
Cô trò phải nghỉ giao trường lớp
Dã chiến nơi này viện cứu thương(*)
Bác sĩ, công an vào tiếp sức
Ship per, tình nguyện tới tăng cường
Khoanh vùng xét nghiệm tìm nhanh F
Thực phẩm trao dân lỡ độ đường.
---------------------------------

(*) viện dã chiến
 
SÀI GÒN-BÌNH DƯƠNG CỐ LÊN

Đang mùa báo hiếu lễ Vu Lan
Có biết bao nhiêu việc phải bàn
Ả vít còn chưa dừng tới đỉnh
Người dân giãn cách phải chu toàn
Nhà nhà thực hiện nghiêm hơn nữa
Phố phố thi hành chặt trị an
Thực phẩm đồ ăn vào ngõ ngách
Từ giờ có Bộ đội* lo toan.
----------------------------------------

* TT từ báo Tuổi trẻ: Quân đội vào cuộc lo lương thảo cho vùng giãn cách.
 
 

MỘT MÙA THU BUỒN
 
Cứ tưởng Thu về đẹp chứa chan
Ngờ đâu ả vít vẫn lan tràn
Ngày đêm mắc dịch thêm đầy vạn
Một tháng mồ 'nằm' cả chú 'ngan'
Gió thổi lay cây nhiều lá rụng
Mưa buồn rả rích lắm lời than
Mong toàn xã hội mau ngừa chích
Để sat - cov hết lũ đàn.
 

KHẤN CÔ HỒN TỬ NẠN VÌ COV
 
Than ôi! Cõi tạm chốn mưu sinh
Gặp buổi cô vi phải thiệt mình
Số kiếp con người mang phận tủi
Vì thời ả vid phải điêu linh
Tình thân mẫu tử vì ly cách
Lúc thác cô hồn chẳng được rinh
Bởi vậy đành gom vào một chỗ
Mong ngày hết dịch sẽ hồi dinh.
 

Hà Đỗ Tú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan