Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân (03-9)

Ngày đăng: 10:07 03/09/2021 Lượt xem: 340
Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân (03-9)

ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN
 
Tượng đài
Như  tấm gương trong
Soi vào nhân thế
Sáng hồng muôn nơi
Lưu danh
Mai mãi tên người
Tri ân muôn thuở
Đời đời nhớ ơn !!!
 

KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
       
Không thể nào quên. Không thể nào quên
Những tháng ngày đạn réo bom rền
Những con người vì dân vì nước
Những anh hùng... mộ vẫn "không tên" ...
 
Những con đường Trường Sơn chiến tuyến
Những chàng trai cô gái tiền phương
Những chiến công lẫy lừng vang dội
Mang lại chủ quyền dan tộc quê hương...
 
Không thể nào quên tổn thất đau thương
Mùa xuân cờ hoa rực rỡ xóm phường
Tiếng cười trẻ thơ rộn rã lớp trường
Ta đi lên ... bước tiến... sánh muôn phương...

 

CỔNG TRỜI GIÓ REO
 
Hành quân hối hả đêm ngày
Tiến vào tiền tuyến ... súng tay không rời
Đã nghe chim hót ... xuân ngời
Mưa bay lất phất... cổng trời gió reo...
 
 

QUÂN GIẢI PHÓNG
 
Đèo nghiêng suối đổ gió mây trôi
"Bãi khách trường Sơn" người đứng ngồi
Thiếu nữ xuân xanh môi má thắm
Chàng trai tuổi trẻ nụ cười tươi
Băng rừng vượt núi vào tiền tuyến
Lên thác xuống gềnh đến khắp nơi
Bom đạn không sờn lòng dũng cảm
Tiến quân giải phóng Việt Nam ơi !

 
 
TÔI HÁT BÀI CA
 
Tôi hát bài ca nơi chiến trường xưa ấy
Những đồng đội của tôi
Chia nắm cơm , hạt muối
Vượt qua dèo qua suối
Mẩu thuốc cùng chia hơi !!!
 
Tôi hát bài ca đồng đội của tôi
Những ngày bom rơi rơi
Những đêm đạn đỏ trời ,,
Nhịp thở ấm bên tôi
Súng đạn lên lòng rồi
 
Tôi hát bài ca !Tôi hát bài ca
Đồng đội bao người đi xa
Ra đi tuổi đời xuân mãi
Cho quê hương hoa , trái
Về hạnh phúc tương lai ...
 
Tôi hát bài ca huyền thoại
Đồng đội tôi mãi mãi
Nguyên bóng hình trong tôi ...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan