"Gió thu" - Thơ: Phạm Văn Việt

Ngày đăng: 10:34 13/09/2021 Lượt xem: 212
GIÓ THU

Mới hơi se lạnh chút thôi
Đã như thủ thỉ những lời ái ân
Mặc cho bão vẫn còn gần
Tình ta cứ mãi vạn lần đắm say
Nên hè chưa muốn đi ngay
Níu mây lại để tỏ bày nỗi riêng
Em mang một sức mạnh thiêng
Hãm Đông vì sợ nhỡ nghiêng dáng trời
Rừng hoa cúc nở khắp nơi
Sáo diều lộng gió nâng đời lên cao
Em không ưa sự ồn ào
Chỉ êm ru rót mật vào mênh mông
Em căm ghét những cuồng phong
Chỉ tôn thờ những tấm lòng ái nhân!

 

08/9/2021
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 

tin tức liên quan