Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân (16-9)

Ngày đăng: 09:44 16/09/2021 Lượt xem: 314
Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân 

THƯƠNG NGƯỜI 
 
Núi rừng ôm giữ dấu chân
Máu xương thấm đất đoàn quân thuở nào 
Trường Sơn hùng vĩ tự hào
Đi vào huyền thoại biết bao nghĩa tình
 
Sử hồng trang sách lung linh
Tượng đài ghi nhớ đinh ninh lời thề
 Đã về xuân thắm miền quê
 Non xanh nước biếc tràn   trề tương lai ...
 
Ta về xum họp Trúc Mai
Thương người nằm lại ở  ngoài núi sông
Người ơi ! Máu nhuộm cờ hồng
Tự do độc lập cõi lòng  dịu đau

 
 

NGÀY NÀO
 
Ngày nào san lấp hố bom
Nghe câu em hát... trăng nhòm võng tăng
Ầm ì phản lực trực thăng
Khói cay sè mắt còn đăng đắng lòng...
 
Ngày nào bên suối nước trong
Chia tay đồng đội bao dòng lệ tuôn
Đạn bom nước lũ đầu nguồn
Bao người ra trặn đi luôn không về ?
 
Ngày nào ôm giữ lời thề
Đánh chưa hết giặc chưa về quê hương ?
Giờ nay xa ngái chiến trường
Lòng còn đau đáu vấn vương ... ngày nào


TÌNH ĐỒNG ĐỘI
 
Em còn có nhớ ngầm không ?
Đã làm cột mốc trên sông nước đầy
Xe qua cười nở vãy tay
Gió vờn lên má vầng mây nhuộm hồng...
 
Qua sông xe sóng bềnh bồng
Sửa ngầm kè đá em không ngại ngần
Vào ra xe chạy xa dần
Bóng em còn vãy đoàn quân ra vào...
 
Núi rừng bom đạn xạc xào
Ngầm sông con sóng lao xao cuộn dòng
Áo quần vạt nắng em hong
Khỏa chân sông nước gót hồng nhạt xanh...
 
Võng tăng vương vấn cây cành
Nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ anh... hẹn hò...
Ngầm sông mơ bến con đò 
Thương anh cưa lược để cho em dùng...
 
Núi rừng sông nước trập trùng
Đã thành kỷ niệm người chung chiến hào
Nguyên hình hiện cả chiêm bao
Nghĩa tình đồng đội rạt rào yêu thương...

 

TƯỢNG ĐÀI THÀNH CỔ
(Tặng anh hùng liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị)
 
Gió đi qua cũng phải cúi đầu
Mưa đi qua cũng sụt sùi rơi lệ
Đây tượng đài thành cổ uy linh lặng lẽ
Của linh hồn chiến sĩ giải phóng quân
 
Những chiến sĩ đã vì nước, vì dân
Hàng ngàn vạn người máu xương đã đổ
Nhuộm thắm cờ hồng Việt Nam tươi đỏ
Sáng cả vùng trời thành cổ ngàn năm
 
Quảng trị ơi đất ôm bạn tôi nằm
Đã hóa thân kết thành hoa lá
Tượng đài đây nơi hội tụ tất cả
Để danh đời thơm ngát tỏa ngàn năm...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan