Chùm thơ của Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 12:53 19/09/2021 Lượt xem: 265
Chùm thơ của Nguyễn Bá Thuyết


BÌNH MINH BIỂN TUY HOÀ

Mây hồng ngang qua trời bình minh
Ta thả hồn theo từng con sóng
Đã lâu rồi.. không về cùng bãi tắm
Bỗng thấy lòng man mác chơi vơi
 
Những con thuyền theo đàn cá ngoài khơi
Phía xa xa núi và bãi đá
Em nữ hoàng ngửa mình như bức hoạ
Tình đa mang biển với em rồi
 
Sáng thu nay em... biển... mây... trời!.
Gió Tuy Hoà lùa lên môi mằn mặn
Nàng tiên cá vừa bơi vừa lặn
Em háo hức... ơi biển tuyệt vời!...
 
Biển Tuy Hoà đẹp đã muôn đời
Sao mấy tháng rày đang tâm đánh mất?...
Không có chúng mình biển buồn là có thật
Hẹn mai nay ghé tắm biển Tuy Hòa!...
 
Biển của ta, trời đất của ta
Ta lại đến tự do trời và biển!...

 
 
Tuy Hoà sau những ngày giãn cách 15/9/2021
 
NHỚ NHÀ

Có nỗi nhớ nào hơn lính trẻ nhớ nhà
Nhớ mẹ cha, nhớ bạn bè lối xóm
Nhớ cứ cuồng lên giữa rừng khuya sớm
Đắng đót trong lòng nhớ quá đi thôi
 
Đêm gác buồn hồn trống vắng đơn côi
Giữa rừng già đầy ăm ắp nổi nhớ
Là lính trẻ còn mang thêm chút sợ
Sợ quen dần nhưng nhớ lại dài ra
 
Vùng đất này không đất nước ta
Thư đã viết nhưng thư chưa về được
Súng trong tay mùa mưa tê buốt
Chắc bây giờ mẹ đang nhớ về con
 
Con hình dung thấy mẹ đợi đầu thôn
Mẹ đang ngóng theo đoàn xe bộ đội
Chờ một người trên xe sẽ gọi
Con đã về đây: ơi mẹ!... mẹ ơi!...
 
Cơn sốt vừa dứt nhớ cha mẹ bồi hồi
Bát cháo thoảng cố húp vì thương nhớ
Nhớ với con như là món nợ
Con sẽ về đong nổi nhớ về theo!...
 
Hồi ức nhớ xưa: 9/2021

HÌNH TIM
 
Không gian mạng cứ thả hình tim
Dấu lặng thương yêu để tìm ẩn ý
Thế cũng đủ biết bao điều thú vị
Có tin không ảo - thật bất ngờ?…
 
Rồi một chiều anh đăng một bài thơ
Em thả hình tim đêm về khó ngủ
Chỉ vậy thôi cũng là rất đủ
Tình yêu thương quí giá biết nhường nào
 
Có một chiều giữa bãi biển xôn xao
Anh vun cát thành hình tim to nhỏ
Em lặng lẽ viết chữ Y vào trong đó
Đứng ngây ra anh sung sướng vô ngần
 
Cố tỏ như ta đây chẳng cần
Nhưng từ đó nhớ nhung nhiều lắm
Những hình tim và chữ Y say đắm
Đi cùng trời cuối đất để tìm nhau!...


Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
 
tin tức liên quan