THƯƠNG NHỚ HOÀNG NHUẬN CẦM !...
Thương nhớ lắm ! Hoàng Nhuận Cầm ơi ?...
Vào chiều qua ,anh đột ngột qua đời !
Trời Hà Nội cuối xuân vàng nắng ấm
Nỗi nghẹn ngào không để giọt lệ rơi !
Những bài Thơ anh - còn đọng mãi trong tôi :
Như CHIẾC LÁ ĐẦU TIÊN !
- HÒ HẸN MÃI THẾ NÀO EM CŨNG !
- VIÊN XÚC XẮC của mùa thu bịn rịn !
- VÀO MẶT TRẬN LÚC MÙA VE ĐANG KÊU !
Kịch bản Phim như nói hộ bao điều :
-Về ĐÊM HỘI LONG TRÌ !
Về HÀ NỘI MÙA ĐÔNG NĂM 46!
- MÙI CỎ CHÁY ! Sau nhiều năm nung nấu .
Đã cho anh niềm an ủi thiết tha ...
Xin vĩnh biệt Anh ! Một tâm hồn đắm đuối với thi ca
Niềm cảm hứng trong anh là bất tận .
Anh sáng tạo từ bao điều bí ẩn
Cứ hồn nhiên qua bao tháng năm dài !
Đẹp như làn sương bay trên thảm cỏ ban mai .
Một cuộc đời lúc nào cũng bừng lên ánh lửa !
Anh đọc Thơ say sưa tình chan chứa !
Như nhập đồng bởi trí tuệ thông minh !
Một con người đức độ ,chân tình
Đã vội đi xa, khi đang còn sung sức !
Một tổn thất cho THI ĐÀN VIỆT NAM đích thực !
Với bao người, lòng hụt hẫng, chơi vơi ?...
Thôi Anh ra đi, thanh thản Cầm ơi !
Về với miền vĩnh hằng - yêu Thơ đến chết !
Yêu điện ảnh đến điên cuồng , phát mệt !
Sống cho đời trọn vẹn những yêu thương !...
.png)
TP.Hồ Chí Minh lúc 16h30. Ngày 21/04/2021.
Phạm Cao Phong