"Hải Vân quan" - Thơ: Lê Thuần

Ngày đăng: 09:22 10/10/2021 Lượt xem: 296
HẢI VÂN QUAN

Có một Hải Vân Quan
Vào tháng Mười năm ấy
Đã chứng kiến cảnh này
Những dòng người tháo chạy
Bằng xe Hon đa...
Hàng ngàn chiếc
Từ Nam bộ hướng về miền cực Bắc.
Họ dắt díu nhau
Chồng lái xe, đèo con và cốt tro của vợ
Qua đèo Hải Vân
Bị ướt đẫm nước mưa,
Rồi hầm đèo được mở
Người dân thở phào.
Qua hai ngàn cây số...
Chiều nay tại chốt Hạ Hòa.
Những gian khổ trên đường, hôm nay họ đã trải qua
Một chặng nữa thôi, vài ba trăm cây số nữa
Là họ đã đến nhà!
Nơi họ về là Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La...
Nói chung là miền Tây Bắc.
Đó là cuộc hồi hương lịch sử
Bằng xe Hon Đa củ nát
Nhìn tài xế là những ông chồng, người cha
Mặt mày rám nắng
Những bà mẹ bồng bế con thơ
Mặt thất thần...im lặng!
Những cái rương, bì hàng cũng còn đâu nặng
Những đồng bạc cuối cùng suốt chặng đường qua
Những hộp cơm, ca xăng, và rau quả
Của tấm lòng thiện nguyện quê nhà
Đã giúp đường dài bớt xa.
Cuộc hồi hương nào quá nguy hiểm thế?
Phó mặc cuộc đời trên bánh xe số phận
Những em bé vừa lọt lòng đỏ hỏn
phải xuyên rừng mưa gió đường xa?
Rét mướt hài nhi trên Hải Vân, thành cổ
Vạ vật bên đường Trường Sơn...
Đường về quê như đi vào du mộng
Từng đoàn người kéo nhau về tìm sự sống
Giữa quê hương lạc lõng giữa dòng đời.
Cuộc hồi hương có một trên đời
Bỏ lại hết những lời hứa hẹn
Tuôn đi "mở đường máu" như trong trận chiến ngày xưa
Để được hồi hương
Bao đau thương và mất mát dọc đường!
Tìm sự sống làm sao mà có tội
Đến ngàn sau ai có lỗi với ai đây?

 
Đường hầm Hải Vân mở cửa đón đoàn người hồi hương

09/10/2021
Lê Thuần
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan