"Điều ước chiều Thu" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 08:23 12/10/2021 Lượt xem: 362
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐIỀU ƯỚC CHIỀU THU
 
Thu tàn ngõ vắng bồi hồi
Lao xao lá rụng chân trôi ngỡ ngàng
Gió mênh mang nắng chiều vàng
Cuối mùa vườn cỗi thênh thang gió trời!
 
Tháng mười tầm tã mưa rơi
Trời nghiêng trút nước đứng ngồi không yên
Miền trung bão lũ triền miên
Thương con nhớ cháu mẹ hiền ngóng trông!
 
Cầu cho con nước thuận dòng
Lúa màu tươi tốt ruộng đồng ngát xanh
Mong sao hết dịch thật nhanh
Cháu con mạnh giỏi học hành chăm ngoan!
 
Sấm vang chớp xé uyềnh oàng
Mưa rơi lũ cuốn dân càng khổ thêm
Dâng hương đốt nến nửa đêm
Mẹ cầu khấn Phật... tóc mềm trắng phau!
 
Tuổi già hết bệnh lại đau
Lưng khòm mẹ lạy phép màu trên cho
Ước chi còn tuổi hẹn hò
Trồng rừng phòng hộ xây hồ khai sông!
 
Xuân xanh má thắm môi hồng
Nụ cười duyên thắng muôn dòng...
                                       Thủy tinh!

 
Thành phố Vũng Tàu, ngày 10-10-2021
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan