"Mưa mùa lúa chín" - Thơ: Hoàng Kiền

Ngày đăng: 10:03 16/10/2021 Lượt xem: 270
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
MƯA MÙA LÚA CHÍN
 
Mưa dai suốt cả một tuần
Đêm nghe mưa xối ngoài sân ào ào
Tiếng mưa như thét như gào
Nằm nghe như thể đá lao chum đồng
 
Lúa vàng trĩu hạt nặng bông
Khắp nơi đổ rạp ngoài đồng xót xa
Cấy cày công sức bỏ ra
Hai sương một nắng thật là gian nan
 
Chăm lo tát nước bón phân
Trừ sâu diệt chuột tảo tần không ngơi
Một năm hai vụ kịp thời
Thế mà trời chẳng thương người nông dân
 
Năm canh lòng dạ bần thần
Mưa rơi rơi mãi ngập sân ngập đồng
Thương người tiếc của tiếc công
Nghĩ đồng lúa đổ mà lòng xót xa
 
Hạt cơm từ gạo nấu ra
Hạt gạo từ lúa làng ta gieo trồng
Bữa ăn bưng bát cơm nồng
Mà thương bao cảnh nhà nông mọi miền

 

Sáng 16 tháng 10 năm 2021
Hoàng Kiền
tin tức liên quan