"Lớn lên em" - Thơ: Nguyễn Đức Bình

Ngày đăng: 09:18 19/10/2021 Lượt xem: 338
--------------------------------------------------------------------------------------------------

LỚN LÊN EM !
 
Em chưa kịp hiểu cuộc người
Mới vừa bật khóc chào đời. Mẹ đâu ?
Mẹ đi chẳng nói một câu
Chẳng nhìn con, mẹ ngả đầu mẹ đi !
 
Em chưa kịp hiểu những gì
Nỗi người nếm trải từ khi lọt lòng
Bơ vơ bốn tuổi long đong
Nhận tro cốt mẹ nằm trong hũ sành !
 
Cõi người cõi tạm mong manh
Chôn không kịp chết !
thôi đành chôn chung !
 
Thế gian trong cảnh hãi hùng
Bom dịch Vũ Hán nổ tung toàn cầu
Chiến tranh không súng thương đau
Kẻ thù dấu mặt ngàn sau còn thù.
 
Lớn lên em !
               giữa sương mù
Tình người là mẹ lời ru ngọt ngào !

 


Hà Đông 15.10 .2021
Nguyễn Đức Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


 
tin tức liên quan